Cho đến tận bây giờ, khi mà tôi có được cuộc sông riêng không phải phụ thuộc vào Ba Mẹ tôi nữa nhưng tôi thấy tôi có lỗi với Ba Mẹ tôi rất nhiều. Tôi tin là bạn cũng có cảm giác như tôi bây giờ. Vậy cảm giác đấy là gì?
Mỗi người chúng ta được Mẹ sinh ra và được cả Ba và Mẹ hy sinh cả cuộc đời để nuôi ta khốn lớn. Tôi chưa gặp một người Mẹ hay một người cha nào lại muốn con mình ngu dốt hay gặp nhưng điều không may sẽ đến với con của mình cả. Làm Ba Mẹ ai cũng mong những điều tốt đẹp sẽ đến với con!
Khi con còn nhỏ Ba Mẹ là người bao bọc và lo lắng cho con từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Khi con lớn đến tuổi đi học thì Ba mẹ lại lo thêm nhiều điều nữa, lo con không bằng bạn bằng bè, lo kiếm thêm tiền để con được mua thêm những thứ con thích. Khi con vào đại học Ba mẹ vui lắm nhưng nỗi lo lại nhiều hơn, Mẹ sợ con đi ra ngoài xã hội con sẽ không lo được cho bản thân bơi lâu nay con luôn nằm trong cái võ bọc của me. Mẹ sợ ở ngoài kia có nhiều cạm bẫy sẽ làm còn xa ngã bởi Mẹ không ở bên con để bảo vệ cho con được. Ba va mẹ đã làm tất cả để con có được như ngày hôm nay. Nay con đã lớn, đã biết lo cho cuộc sống của con và con đã biết chịu trách nhiệm trước cuộc sông này. Giờ ngồi ngẫm lại năm tháng đã qua con thấy có lỗi với Ba mẹ nhiều lắm...con có lỗi rất nhiều Ba mẹ à. Một lời cảm ơn mà con muốn nói với Ba mẹ, chỉ một lần thôi nhưng con vẫn không thể mở lời được. Con cũng không biết nói sao nữa nhưng con muốn nói lời cảm ơn với Ba mẹ lâu lắm rôi. Nhưng con vẫn chưa nói được, bởi vậy mà con có lỗi với Ba mẹ nhiều lắm. Ở ngoài xã hội con cũng gặp nhiều điều trớ trêu, thị phi và cũng có cả những mãnh đời đáng thương nữa. Cuộc sống của con cũng có lúc vui lúc buồn lúc khó khăn Mẹ à, nhưng con luôn vui vẻ để bước qua mỗi khi con gặp khó khăn. Bởi Mẹ đã dạy con dù khó khăn đến đâu thì cũng không có ai sống thay con được đâu, vì vây con phải cố gắng để vượt qua khó khăn nhé. Con vẫn nhớ những lời mẹ dạy con mà!
Ngày con còn nhỏ, con ham chơi đến nỗi quên ăn quên học, Mẹ nói nhưng con không nghe lời, vì vậy mà mẹ mới đánh con. Nhưng con còn nhỏ con không hiểu được những điều Mẹ làm cũng chỉ để mong con khôn lớn và mong những điều tốt đến với con. Vậy mà con vẫn làm cho Ba mẹ buồn hết lần này đến lần khác, nước mắt Mẹ cũng đã rơi bao lần vì con rồi ấy thế mà một lời xin lỗi gửi tới Ba Mẹ thân yêu của con mà con cũng không nói được. Trong khi ở ngoài xã hội con đã nói lời xin lỗi này không biết bao nhiêu lần và với bao nhiêu người rồi, nhưng một lời nói ấy với người thương yêu con nhất là Ba Mẹ thì con vẫn chưa nói một lần nào. Con xin lỗ Ba mẹ vì những lần con làm Ba mẹ buồn. Con yêu Ba Mẹ của con nhiều lắm!