:Smiling: Trước tiên phải mĩm cười vì ông trời đả liên tiếp 3 lần mang baby đến với thế giới của má , mặc dù đả 2 lần má trốn chạy trách nhiệm làm mẹ nhưng má biết baby không hề ghét bỏ má , baby vẫn quay trở về với má đúng không ? Má thật sự xin lỗi vì những chuyện đả qua nhưng má hứa má sẽ trở thành 1 người mẹ tốt để baby của má không phải khổ sở khi sống trong 1 môi trường không ai chào đón baby của má cả .
Hôm nay má buồn lắm baby ạ ! baby được chừng 4 tháng rồi , chắc baby sẽ nghe được những điều má tâm sự phải không ? Má rất tiếc vì baby sẽ ra đời trong hoàn cảnh nghèo khổ , đả vậy còn không 1 ai chấp nhận . Nhưng má muốn baby hiểu : chỉ cần má nhận là đủ , má sẽ dùng hết khả năng mình có để chăm sóc và lo lắng cho baby .
Cha của baby làm má buồn nhiều lắm , cha chỉ biết gạt và làm má khóc mà thôi , baby đả chừng 4 tháng nhưng Cha vẫn không mua được hộp sữa nào cho baby cả , những bộ đồ của má cũng không mặc được nửa vì hầu như baby chiếm diện tích khá nhiều . Cha hứa , Cha nói sẽ mua sữa cho baby , mua quần áo cho má mặc nhưng điều là nói xạo ..thực chất Cha của baby vẫn chưa sẵn sàng tư thế để làm 1 người Cha thật sự , hoặc nói cho đúng hơn Cha của baby vô tâm quá , không hề lo lắng gì cho má con mình cả ...
Dạo này bụng má đau liên tục , má sợ lắm , sợ baby sẽ giận má rồi thì ra đi đến 1 người mẹ khác ..Má rất muốn đi khám và hiểu nhiều về tình trạng của baby nhưng ngặc nổi má chẳng làm gì ra tiền , ông bà ngoại càng không thể giúp đỡ chúng ta vì sự có mặt của baby thật sự họ không hề mong muốn , có thể nói baby ra đời là niềm vui của má nhưng lại là nổi nhục của họ ..Má xin lỗi vì má ko thể chọn hoàn cảnh khác cho con , baby ạ ...
Cuộc đời của Má không có gì cả , không có gì để Má luyến tiếc và trân trọng hơn bà ngoại và baby của Má , Má ước chi cuộc đời cho Má được bên cạnh 2 người thôi là đủ , 2 người mà cuộc đời Má quý mến nhất .
Baby đừng hỏi vì sao không có vị trí của Cha baby , thật sự người ấy và cả gia đình bên ấy làm Má tổn thương rất nhiều , họ không cho baby 1 quyền được ra đời bình đẳng như bao đứa trẻ khác , họ cũng không hề cho Má 1 vị trí hay danh phận nào , Chính họ đả làm cuộc sống của Má và baby ra thế đấy ..Má thấy rất buồn vì điều đó , nếu không phải có baby và ngoại thì chắc Má không có đủ bãn lĩnh để tiếp tục cuộc sống bất công này nữa . Má mong baby hiểu giờ đây baby là 1 phần quan trọng trong đời sống của má , hãy ra đời bình an và mạnh khỏe baby nhá , Má rất cần baby .:Sad: