Những ngày qua tôi sống thật tồi tệ, đau lòng vì nhớ con nhớ vợ, tôi nhậu liên tiếp 3 ngày sau đó là bệnh liên tục 1 tuần, vợ tôi bỏ nhà đi vì tôi thất nghiệp công việc phụ chỉ đủ nuôi thằng cu và chính tôi, khi sinh cháu công việc toi ổn định nhưng khi cháu được 6 tháng là lúc sếp tôi bị đuổi công việc áp lực lên tôi nhiều hơn, sếp mới khó tính mà dân kỉ thuật như tụi tui thì dễ nóng tính và yếu đuối thế là tui không thể vượt qua, tui nghĩ công việc tui yêu thích nhất đúng chuyên môn, từ đó gia đình bất đầu sông trong không khí ngột ngạt vì mẹ vợ lên sống chung, mẹ vợ tui là người sống ly hôn tính không dễ chịu, những chuyện như cho vợ tui ăn khi mới sinh cháu cũng làm cho bà khó chịu vì bà toàn cho ăn cá khô, muối tuôi, tôi lo cho dinh dưỡng của thắng nhỏ thế là bà không hài lòng, bà súi vợ tui bỏ tui khi con mới 6 tháng, tui chán nản đâm ra mất tự tin, tìm việc đúng chuyên môn thì chờ đợi, chúng tôi bắt đầu cự cãi có nhiều lúc vì bà , nhiều lúc muốn tâm sự với bà xã cũng cảm thấy khó khăn khi có mặt bà, bạn bè kêu mướn người giữ trẻ thì vợ ngại làm bà buồn, vợ tui phải chọn lựa 1 là gia đình nhỏ của mình hay là bà và các ông anh đều 2 vợ, tui tự dần vật với mình và trách bà xã, đĩnh điểm khoảng giữa tháng 11 tôi nhậu buồn vì có liên quan đến tiền bạc, tôi khùng lên và trách mắng bà xã không quan tâm đến tui, tui làm tất cả cũng vì con của tui gia đình của tui, sáng dậy là bà xã tui mẹ vợ tui ẩm con trai bỏ nhà đi điện thoại vợ tui không mở hơn 1 tháng nay rồi, tui có đến gia đình bà ngoại vợ để tìm thì họ nói không biết vì mẹ vợ không có nhà, bà xã tui đã nghỉ công ty đang làm, tui lạc lỏng nhưng cố gượng dậy đi xin việc hiện công việc tạm ổn, mỗi ngày khi đi làm về nhìn căn nhà trống trải mà lòng xót xa vì nhớ con. giờ không biết phải tìm vợ con ở đâu? Nếu không thương tui nữa thì có thể trao đổi dứt khoát 1 lần gia đình tan vỡ nhưng tui có thể thăm con, nếu được thì nuôi con, tui làm đủ mọi cách xin me vợ tha thứ, nhờ má tui đứng ra xin lỗi nhưng vô dụng , má tui già yếu gần đất xa trời muốn gặp mặt cháu nội cũng không được từ đẻ tới giờ chưa về quê nội lần nào cả chi về quê ngoại , họ làm như thế có công bằng với tui với gia đình tui không? 7 năm trời chung sống sao lại nhẫn tâm? Người đạo Hồi có lương tri không? Hien