Có lẽ chuyện vợ chồng ngoại tình mới là vấn đề được mọi người quan tâm. Nhưng giờ đây mọi chuyện đối với tôi bế tắc quá. Ko có 1 ai để tâm sự, chia sẻ. Tôi muốn xin 1 lời khuyên giờ tôi nên làm gì.
Mạn phép được xưng tôi. Ngày hôm qa, 1 ngày thật sự sốc. Người yêu quyết định chia tay. Tôi bắt gặp ba mình ngoại tình. Mọi đau đớn dường như đổ hết lên người tôi. Mẹ tôi đau 1 thì tôi đau 10. Vừa mất ba, vừa mất người yêu.
Khoan đã nói về người yêu. Tôi xin được kể về câu chuyện ngoại tình của ba tôi để đc xin lời khuyên.
Ba mẹ tôi đã ngoài 40 nhưng so với tuổi thì còn trẻ lắm. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ đảm đang. Bên phía nội mẹ lo tiệc tùng giỗ quẩy rất chu toàn, ko điều gì chê trách.
Ba tôi bị tai nạn cách đây 5 năm. Sau tai nạn ba ko đi làm nữa. Chỉ lao vào bài bạc, đề đóm. Từ khi nghỉ làm. Đây là lần thứ 2 ông ngoại tình.
Ba tôi do cờ bạc ăn, có mua đc chiếc xe côn mới. Ông cài định vị. Sau khi biết ba mình ngoại tình. Tôi đã lén lấy mật khẩu để vào kiểm tra.
Tôi xin kể những chuyện gần đây nhất tôi tận mắt chứng kiến. Có thời gian tôi sẽ kể đầu đuôi câu chuyện.
Hôm thứ 6 vừa rồi. Khi thấy xe ba tôi đậu ở siêu thị gần nhà. Tôi với mẹ vào đó vờ uống cf. ngồi ngay phía trước ba tôi. Ông nghĩ là tôi và mẹ chưa thấy. Nên lén ra lấy xe chạy từ bao giờ. Tôi bật điện thoại lên thì thấy ổng vừa về nhà đc vài giây. Mẹ tôi im lặng coi như ko biết. Tối hôm chủ nhật mẹ có hỏi:
- Hôm thứ 6 ngồi uống cf với con nào ở siêu thị vậy?
- Con mô trời. Nói điên điên quá.
- Thôi ông ơi, ông làm tôi mù hã. Tôi muốn giữ thể diện nên mới ko nắm đầu 2 người.
- Nói bậy quá, con nó nghe được...
- Đừng làm gì sai thì sợ gì xấu hổ với con.
Hôm qua tôi học bài, lâu lâu vào xem định vị ổng đang ở đâu. Tới trưa thấy ổng đỗ xe gần siêu thị. Mẹ tôi liền gđ hỏi thử. Đến cuộc thứ 2 ổng mới nghe máy. Vì đang ngồi trong quán karaoke. Phải chạy ra ngoài nghe
- Chớ anh đang ở đâu đó.
- Ờ anh đang ở trên ni chút.
- Trên ni là chỗ mô?
- Ở đường tôn đức thắng đánh bài. (giả vờ nói ko ko như đang nói với bạn đánh bài: " đánh con chi đó." để mẹ tôi tin. mẹ tin thật.)
- Thay đồ đi con, đi với mẹ xem cha mi đưa xe cho ai đi mà xe nó ở đó.
Mẹ tôi nghĩ ba tôi đưa xe cho bà bồ ổng đi chứ ko nghĩ ổng nói dối. Về nhà mẹ mới kể cuộc điện thoại với ổng.
Tôi mặc sơ áo khoác rồi đi theo mẹ, tôi bắt wifi tại siêu thị thì thấy xe vẫn còn nằm đó. Mẹ với tôi đi vòng vòng kiếm ổng.
Cuối cùng thấy ổng đi ra từ quán Kara với bà bồ ổng. bà ta Mặc áo khoác màu cam. Mẹ tôi ko lại bắt tận tay. Tôi cũng ko hiểu mẹ tôi lúc đó bị gì. Bà quay đầu xe lại chạy ra trước đường đứng chờ ổng ra. Ai ngờ ổng thấy ổng chạy đi đường khác. Mẹ chở tôi chạy lên chỗ quán cf lúc sáng ổng ngồi nhưng k có xe ổng. Tôi bắt wifi vào kiểm tra thì ổng đang chạy đi vào đường tôn đức thắng.
vì đt tôi ko có sim. ko có 3g nên chỉ có thể bắt wf mới biết đc. Tôi với mẹ chạy theo thì mất dấu vì ko có wf. Lát sau ổng chạy ra thấy 2 mẹ con đang đứng ngoài đường:
- Chớ đi đâu đó.
- M còn hỏi hã. M mới chở con đĩ nào đi vào đây.
- Nói Bơ bơ quá nà. Làm chi có chở ai.
- M nghĩ t đuôi hay sao? M về đây, lúc nãy đáng lí ra t phải vào t đánh cho nát mặt con đĩ đó.
- Nói điên điên. Chở ai đâu mà la làng rứa.
- Ờ. chừ còn chối kìa. con nge ko con. nge hắn nói kinh chưa. Mẹ con mình thấy tận mắt mà còn chối lem lẻm.M về đây. Thứ ngu, già đầu rồi mà còn ngu. Đi đưa cho tụi nó ăn. L** nó to qúa nên ưng hã? nó mướt hơn t, ngon hơn t phải k? về đây li dị. t viết đơn. rồi M ưng đi với ai, cút đi luôn đi. để nhà cửa cho t nuôi con.
Ổng vừa chạy xe trên đường, vừa xóa tin nhắn. vừa nt cho cho mấy ông bạn giả vờ gọi điện cho mẹ t giải vay. Ổng nghĩ mẹ tôi chưa thấy nên lúc đó quay đầu xe đi.