năm nay mình 16t , vừa mới thi cấp 3 và đật được điểm mong muốn . sau khi thi cấp 3 xong cuộc sống như thay đổi 180 độ. Mẹ mình thì trc lúc thi thì lúc nào cũng nói rằng " thi xong tha hồ chơi "... nhưng thi xong thì học thêm trồng chất , kín lịch , không khác j lúc ôn thi . Mẹ nói dối , chẳng bao giờ mẹ nói thật . 

ngoài ra mình là con một trg nhà nhà mk chỉ có 2 mẹ con và phải sống với bà ngoại . nói thật thì mình chẳng có chút yêu quý j bà . bà mình đã gần 60 rồi nhưng nói thật là cách suy nghĩ của bà cực kì khiến mình ức chế . mk không hề hỗn láo hay bất hiếu , những mà sống với một người có tính cách trái với mình , không biết lắng nghe lại còn xuốt ngày tỏ ra mình thông thái lắm thật khiến mk ghét cay ghét đắng bà . bà trc có làm giáo viên nên ngày nào khi mk đc điểm thấp hay bị cô giáo mắng là y rằng tối hôm đó sẽ lại nghe bà kể " hồi xưa bà trăm công nghìn việc mà bà vẫn học giỏi đằng này cho đi hc mà k ra j , saok nghỉ mẹ luôn đi " . mình nghe mà không những không có chút hiểu mà còn thấy bà cổ hủ , xưa là xưa mà giờ là giờ , quá khứ chia hiện tại là sai ngữ pháp rồi . ngày nào cũng phải nghe bài ca " ngày xưa t học ... "là mk chỉ muốn bịt tai lại r đi khỏi chỗ đó thôi . 

bà mình ngoài tính đấy ra thì còn cái thói xen vào chuyện người khác , rồi còn bình phẩm xúc phạm côngj đồng lgbt . mình là người trong cộng đồng đó nên mình thực sự khó chịu khi phải nghe những lời lăng mạ xúc phạm của bà về giới tính . có đợt bà mình xem được game show hẹn hò thì xem được đoạn cái anh kia nói anh ta là người trong cộng động lgbt ( gay ) thì bà mình liền nói " bê đê thì nói mẹ là bê đê chứ bày đặt gay cái nỗi j , lũ bẩn thỉu đó mà còn đc đặt cho biệt danh hay thế à ! " . nghe mn có thấy tức không . không một chút tôn trọng người khác 

mẹ mình thì bênh bà , dù mình có lấy lại công bằng thì cũng bị nói là mất dạy , nghe k lọt tai nổi , mình roc ràng là chỉ học kém một chút chứ k phải chết não mà xuốt ngày nói mình. nghỉ học đi , mình còn có tương lại của mình . nói thật mình học vì k muốn mẹ bị ngk coi thường chứ k hc vì bản thân . mình chán những lúc đang cố học mà luôn bị làm phiền. mình ghét cách bà nói những câu không sạch sẽ về mình ngay trg bữa cơm , ghét cách bà sỉ nhục ba củ mình . mếu  như 100 điểm xấu thì ít nhất cũng có điểm tốt nhưng bà mình k đc một cái tính tốt j ngoài việc nói lý và như kiểu picmegirl ấy . mình bị mẹ mắng k biết việc j bà liền thêm giầu vào lửa kiến mình bị đánh oan . bà ngoai gì là người phiền phức , là ngừoi mình hận k bh nguôi . có lẽ mọi người sẽ nghĩ mình vô ơn , bất hiếu , nhưng các bạn kbh ở trg hoàn cảnh của mình nên k hiểu được , bà của mn k một ai như bà mình được , bà mk mà cư sử k ra gì thì mình k bh muốn tôn trọng . người già phải ít nhất biết lắng nghe hay jj đằng này chỉ muốn sớm đuổi mình đi , liên lục xúc phạm mình , lúc nào cũng muốn kể điểm xấu của mình để cho bạn bè nghỉ chơi với mình , nếu bà còn lương tâm thì ít nhất cũng phải biết ( con cháu mình dù có sai thì cũng về nhà mới mắng mỏ. hứ kbh để con cháu mình bị người ngoài đánh giá ) mong là mọi người cho mình xin ý kiến , chứ mình chỉ muốn kiếm tiền nhanh đề còn cút khỏi nói đó càng nhanh càng tốt . )