Bà ngoại em có hai người con là mẹ em và cậu em.Cậu em và gia đình của cậu thì định cư bên Nga rồi cũng chưa biết bao giờ thì về.Bà em ở nhà một mình ở quê. Bao nhiêu năm không sao.Tự nhiên 1 năm đổ lại đây bà em cứ suốt ngày bảo nhà có ma.Mà nghe bà em miêu tả lại thì ghê rợn lắm :-&. Lúc mới đầu thì ở nhà cũng đi lễ rồi thì bủa bả tùm lum gì đó.Nhưng mà bà em vẫn bảo không hết vẫn thấy thường xuyên :-S. Bà bảo bọn ma hồi trước đi rồi nhưng giờ là bọn khác :(. Ở quê bà có quen một bà thầy bói gì đó chuyên đi lên đồng rồi linh tinh. Nhà em can ngăn nhiều quá rồi thì bà em giấu toàn đi trộm đên nhà nó lễ bái. Tối qua bà em đi bộ đến nhà nó làm gì đó 7 rưỡi mới về đến nhà mà chỗ đó cách nhà khoảng 7 8 km phải đi qua sông rồi nói chung vòng vèo cánh đông kinh lắm :(.Mẹ em vào nhà không thấy ai nên đợi ở ngoài đến lúc bà về.Chắc lúc bà em về cãi nhau với mẹ em.Em thấy mẹ em gọi điện nên bảo thế.Giờ em chẳng biết phải làm thế nào cả.Em đảm bảo không có ma quỷ gì đâu toang bà em tưởng tưởng ra thôi.Những hôm em về nhà ngủ với bà từ sớm đến lúc nửa đêm dậy không ngủ được ngồi trông bà đến sáng luôn mà có thấy cái gì đâu.Em tuần về 2 ngày mà :( . Giờ em chẳng biết phải làm thế nào cho bà em hết sợ ma.Mà nghe bà kể thì kinh lắm.Kiểu như là bà nhìn rõ mồn một bằng mắt ý.Bà kể có đêm bà còn buộc con dao vào gậy rồi khoắng trong nhà lúc bọn nó đến mà bọn nó vẫn không đi.Em cứ tưởng tượng cảnh bà em ở một mình buổi đêm mà bà trông thấy những cái đó thì cũng kinh thật :(.Nhưng bà em không bao giờ chịu đến nhà con cháu ở đâu khuyên thế nào cũng không được.Nhưng những hôm em về nhà ngủ nửa đêm em toàn dậy xem tv hoặc gì đó có thấy gì đâu:(. Mẹ nào có kinh nghiệm chuyện này chia sẻ em cách giải quyết với :(


Em xin cảm ơn trước ạ :(