Ba mình thường xem phim người lớn khiến mình không còn tôn trọng, mong lời khuyên của mọi người.
Chào mọi người, chúc mọi người có một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc.
Mọi người ơi, mình có việc này thật quá sức xấu hổ để kể ra, nhưng mình cần lời khuyên của mọi người lắm.
Ba mình nghỉ hưu đã lâu, chỉ ở nhà thỉnh thoảng giúp má mình công việc buôn bán. Hầu như ba mình rảnh rỗi cả ngày, lúc rãnh ba mình thường đi nhậu với mấy người trong xóm, đi chơi với bạn, và..hix, xem phim người lớn.
Ba mình xem nhiều lắm, đương nhiên ba không muốn tụi mình biết, nhưng mình (và mấy đứa em mình) đã bắt gặp rất nhiều lần. Hix. Hầu như rãnh rỗi là ba mình xem phim, và hầu như lúc nào lên mạng ông cũng chỉ xem phim đó hết.
Mình không chịu đựng nổi suy nghĩ ông đã lớn tuổi (57) rồi mà cứ xem phim đó hoài, nên gần đây mình hay cáu bẳn, hỗn hào với ba lắm. Mình nghĩ dù có nói chuyện thẳn thắn với ba cũng không thay đổi được gì vì ông biết rõ tụi mình biết ông xem phim đó nhưng ông vẫn xem như thường à.
Mong nhận được lời khuyên của mọi người, mình cám ơn nhiều lắm. Chứ giờ mình nhìn ba mình thì chỉ thấy hiện ra hình ảnh ông lén lút xem phim thui à, hix.