xin các chị các mẹ giúp e với, giờ e đang rối quá. e và ny quen nhau trên mxh, ngay từ lúc đầu quen nhau e là nói dối a ấy về gia đình mình và e vẫn đi học nhưng thực ra e đã nghỉ học từ năm lớp 11. Lúc đồng ý yêu e ko hề có ý định tiến xa vì mặc cảm gia đình mình, e chỉ nghĩ là đây là mối tình đầu của mình nên cứ yêu thôi. Đến nay bọn e đã yêu nhau đc hơn 3 tháng, từ lúc mới yêu a ấy đã dẫn e về nhà chơi thường xuyên. Lúc về nhà a ấy e mới bất ngờ bởi trên mxh a ấy là người rất bt nhưng về nhà e mới biết bố a ấy là trạn trưởng trạm y tế xã, là con nhà khá giả gia giáo và khá cổ hủ. Nhà a ý cũng có cảm tình vs e vì tính e trẻ con ngây thơ và khá năng động thoải mái. Nhưng đấy chỉ là khi e còn cái mác " con nhà bình thường " nếu biết gia đình e bố mẹ ly hôn và bố từng vào trại cai nghiện thì yêu còn k đc nữa là cưới. Rất nhiều lần a ấy đã gợi ý muốn e cùng học trung cấp y vs a để sau này dễ dàng hơn cho tương lai 2 đứa. Lúc đấy e thực hối hận vì quyết định nghỉ học sớm của mình. E có lẽ là dễ dãi, cũng có thể là ngu ngốc khi mới yêu 3 tháng đã cho a ấy sờ mó tất cả trên cơ thể, nhưng nhất quyết k cho cả 2 đi quá giới hạn. Rồi có 1 lần a ấy đòi ướm thử vào chỗ ấy của e, và đúng là a ấy chỉ cạ nhẹ bên ngoài và hình như có tiết ra chất nhờn. Vậy mà giờ 1 đứa cgai còn trinh lại có thai? Có phải ông trời đang tuyệt đường sống của con k vậy? A ấy biết chuyện cũng bảo cưới, nhưng e k có can đảm nói ra sự thật của nhà mình, lsao e dám nhìn mặt gdinh a ấy nữa? Lsao a ấy và gdinh a ấy chấp nhận 1 con ng dối trá như e? Chưa bh e có ý định cưới a, nhưng giờ còn đứa bé? E k muốn bỏ con đâu, e muốn nuôi con,e rất yêu trẻ con lsao có thể bỏ đc chứ? Nhưng 1 đứa cgai 18t vô công vô việc như e liệu có thể vượt qua những dư luận ác ý, liệu e có thể nuôi đc con và làm bà mẹ đơn thân. Xin hãy cho e lời khuyên vớiiiiii