Hỡi các mẹ đã, đang và sẽ có con trai !


Có khi nào các mẹ đặt câu hỏi tương lai mình sẽ là 1 bà mẹ chồng như thế nào ko?


Bản thân mình chắc chắn sẽ trở thành mẹ chồng của 3 nàng dâu nên (icon le lưỡi đâu rồi nhỉ!) cũng hơi run. :)


Run vì mình đọc trong mục Tâm sự này toàn cảnh mẹ chồng nàng dâu và hầu như đây là mối quan hệ bất đồng muôn thuở, ít hạp nhau thậm chí nhiều nàng dâu còn căm phẫn chửi MC luôn nữa (:Sad: thấy sợ ghê!). Mình trộm nghĩ như mình và mẹ ruột mình còn khắc khẩu. Mẹ con ngồi nói chuyện nhau 1 lát cũng dễ gây huống hồ ko fải mẹ ruột mình. Thương mẹ thì ai ko thương, mâu thuẫn thì ai ko có (vợ chồng còn có nữa mà) nhưng làm thế nào để tránh cho chồng mình fải đứng cửa giữa ko biết bênh mẹ hay bênh vợ (sau này sẽ là con trai mình) tội nghiệp lắm.


Mình thiết nghĩ để tránh tình trạng căng thẳng này, hạn chế những xung đột có thể xảy ra thì nên cho con ở riêng. Con cũng giống mình, khi có gia đình cũng sẽ thích ra riêng hơn. Có nhà thì cho con, ko có thì vc con đi thuê tự lập. "Xa thơm gần thối", 1 tuần về thăm ba mẹ ăn chung bữa cơm gia đình 1-2 lần thì quý vô cùng. Ngoài việc tách riêng cho con thì con cần giúp gì trong khả năng thì giúp con hết lòng. Lại còn thương nhau hơn.


Mình có tư tưởng như thế, còn các mẹ có con trai khác thì thế nào? Có ai đồng ý với ý kiến mình ko?