Mẹ là người đàn bà đẹp, cả hình thức lẫn tâm hồn, có học thức.Ai cũng ghen tỵ với ba khi ba có mẹ. Đàn ông theo mẹ nhiều lắm, có ng yêu mẹ hồi cấp 3 đến tận bây giờ.
Ba là Phó tổng 1 cty dầu khí. Tính ba bộc trực, nóng nảy, nhưng sống rất có trách nhiệm và thuơng yêu vợ con. Nhớ vài lần phải đi tiếp khách khuya, mẹ đợi cơm ba, ba cố gắng ngồi ăn hết sạch những thứ mẹ nấu. Thứ 7, CN ba luôn dành cho mẹ, cho con trừ những trường hợp bất khả kháng. Con muốn đi du học, ba chần chừ mãi rồi quyết định ko cho con đi, vì ba sợ con lạc lối, sợ qua đó ba sẽ mất con. Ba tự hào về vợ của ba, con của ba. Với ba tài sản lớn nhất là gia đình. Ba luôn nói như vậy.
Gia đình e đã từng hp vậy đấy, bây giờ thì mọi thứ vẫn êm ấm như thế, chỉ mỗi mình e là lạnh ngắt.
Để rồi hôm nay, khi con bạn đại học đưa sms cho e xem, đất trời như sụp đổ trc mắt e vậy - " Đi ks với a đi, 20 tr.", " E đẹp và sexy lắm, hơi thở của em đã làm a phát điên...."Uh, đàn ông có tiền có quyền như ba em dễ gì biết mỗi mình mẹ, uh thì ba em bóc bánh trả tiền, cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng, nhưng mà, ba đã cặp với bạn của con gái ba 6 tháng rồi, ba thuê 1 căn biệt thự cho mẹ nó, anh em nó ở, ba cưu mang cả cái gia đình đó nửa năm nay. Bà mẹ nhà ấy biết ba có gdinh mà vẫn bán con, cho con qua lại với người đáng tuổi bố nó. Còn con bé ấy coi ba như 1 chiến tích nó thu nhặt dc trên đường, coi ba là cái mỏ vô tận, là ng cúc cung phục vụ nó vô điều kiện, là người có địa vị nhất trong số những người nó chăn đc.
E thực sự ko muốn tin, khi nge nó hồn nhiên khoe người yêu trong buổi họp lớp, đúng tên cty ba, đúng chức vụ của ba, đợi đến khi mấy đứa về hết e mới hỏi tên, trái đất tròn thật, đúng tên ba e... Rồi nó đưa bằng chứng để cm nó ko nói phét, đó là mấy cái sms, là cái SH nó đang chạy, là căn biệt thự nó đang ở, là tùm lum thứ đồ hiệu nó mặc trên người. Và ko quên chua thêm "lão sắp li dị với bà vợ già rồi, nge bảo cs như địa ngục."