Chào các chị, khi viết tâm sự này lên đây, em đang rất rối và đau buồn. Bây giờ em rất thương má em và rất căm giận ba. 2 năm trước tình cờ em phát hiện ba có ngừoi khác. Lúc ấy ba em chối cãi nhiều lắm, má em rất đau lòng, khi biết chuyện, má em suy sụp hoàn toàn, đêm nào cũng nghe má khóc, rồi ba hứa sẽ từ bỏ. Kinh tế gia đình lúc trước cũng khá giả, từ khi phát hiện ba có ngừoi khác thì bao nhiêu tiền bạc trong nhà cũng không biết đi đâu, vì trước đó ba nói đem đi làm ăn, em và em gái em thì cũng được học hành đàng hoàn, nhưng tiền đóng học phí thì do má chu cấp. Từ khi đem hết tiền đi làm, 2 năm nay không thấy ba đem tiền về như trước kia. Lúc trước tháng nào cung đem tiền về. Thế rồi mâu thuẫn má hay cằng nhằng chuyện tiền bạc, nhưng không hải do má em không biết quan tâm chồng mà ba em có ngừoi khác nhé, má em rất thương chồng con, tất cả vì chồng con, nhưng em không hiểu vì sao ba em lại như thế. Khi phát hiện chuyện ngừoi thứ 3 em cũng buồn và khóc nhiều lắm. Ba hứa bỏ được vài tháng thì lại bị phát hiện ngừoi thứ 3 kia có thai. Cô ấy chỉ lớn hơn em 3 tuổi, biết được việc này, má em cũng có liên lạc với cô ấy, khuyên cô ấy là còn nhỏ, còn tuơng lai. Rồi nói tránh xa ba em ra. Nhưng ba em thì khác các chị ạ. Ông ấy vẫn không thể bỏ cô kia và cũng không từ bỏ gia đình, chỉ có việc là không đem tiền về nữa mà thôi. Ba em đi làm suốt ko ngày nghỉ và ngày nào cũng 9,10g đêm mới về. Mới đây em phát hiện ngừoi kia sinh cho ba đứa con trai giờ đã 2 tuổi rồi. Gia đình em rối lắm, em thương má lắm, vì má rất thương ba không thể nào li dị được đâu.Nhà em sống liền kề với cô, chú bác nhà nội, ai cung thương má em hết. Em thì cũng vừa mới lấy chồng, em gái em còn đang học trung cấp. Em không biết nên cư xử thế nào. Nên làm thế nào để giúp má vì em 1 tuần mới về nhà 1 lần. Em phải làm sao đây? má em phải làm sao đây? gia đình em có nguy cơ tan vỡ không? Các chị giúp em với.