Năm nay con 16 tuổi, có một đứa em 12 tuổi. Gia đình con thuộc dạng khá giả. Ba của con,năm nay đã 50 tuổi nhưng nhìn ngoài có vẻ trẻ hơn tuổi, có học thức và có địa vị tương đối cao trong xã hội. Ba là một người rất biết phải trái đúng sai. Con rất tôn trọng ba. Nhưng dạo gần đây, mẹ phát hiện ra ba có những biểu hiện lạ như giờ giấc về nhà thay đổi, trễ hơn 1-1.5 tiếng. Mới đây ba có 1 chuyến đi công tác. Ba nói với mẹ là chuyến bay bị hoãn, nhưng khi điều tra ra thì ba đã đổi chuyến về trễ hơn 2 tiếng. Và mẹ con đã xác nhận nguồn tin (chắc chắn là xác thực) ba có người phụ nữ khác. Họ quen nhau chưa được bao lâu, nhưng hình như đã ăn nằm với nhau. Người phụ nữ này cũng thuộc dạng trí thức như ba và cũng đã có gia đình. Mẹ nói với con rằng ba là một người sống giả tạo, vì ba có địa vị cao nên rất ngại xuất hiện với mẹ con trước đồng nghiệp, vì mẹ con chỉ buôn bán ở nhà. Bây giờ mẹ con rất buồn. Con đã tham khảo trên mạng và con nghĩ con nên viết cho ba một lá thư hoặc mail để giải bày tâm sự của con nhưng con không biết viết như thế nào để thực sự thuyết phục ba. Con mong các mẹ các chị hãy cho con ý kiến. Con cảm ơn.