Mẹ cháu có xài facebook nên mọi người đừng share bài này đi lung tung ạ. Cháu cám ơn.
Cháu không muốn dài dòng nên vào thẳng vấn đề luôn ạ. Gia đình cháu gồm 4 người, ba cháu hay đi công tác xa, 1 tuần mới về 1 lần nhưng mẹ cháu vẫn rất tin tưởng, tiền ba vẫn gởi về đều đặn, vẫn tỏ ra là người chồng tốt, cha tốt.
Hôm qua cháu thấy có số lạ nhắn vào điện thoại ba cháu. Người đó chất vấn là sao ba cháu lại chửi bới người mà mình đã từng yêu thậm tệ như vậy, người đó rất yêu và tôn trọng ba cháu, và không hiểu sao ba cháu lại làm như vậy. Cháu lấy sđt cũ của mẹ cháu gọi vào số đó (hồi đó mẹ cháu xài 2 sim, giờ thì 1 sim đã cho cháu rồi) thì người đó tắt máy. Hôm sau cháu nhờ bạn cháu gọi thử vào số đó xem là nam hay nữ thì phát hiện ra đó là nữ. Cháu cũng thử lấy số khác gọi vô thì thấy bắt máy bình thường, là giọng nữ trung niên người Bắc.
Trước đó có mấy lần mẹ cháu từng bắt được một vài điểm đáng ngờ. Ví dụ như có một lần mẹ cháu lên chỗ ba cháu chơi (mà lúc đấy ba cháu mới đi nước ngoài về, cũng mua nhiều quà) thì phát hiện ra một tờ gởi bưu điện ra Bình Định, mẹ cháu hỏi thì ba cháu giật lấy và xé ngay. Ba cháu nói là gởi giùm cho chú nào, sợ mà hiểu lầm ghen tuông nên mới hành xử như vậy. Một lần khác (tết ta năm nay) mẹ cháu bắt được tấm hình trong đt ba cháu ngồi cạnh cô nào mà khoác vai thân mật lắm. Ngay đầu năm, mẹ cháu còn làm ầm lên xong giận ba cháu. Sau ba cháu dỗ mẹ cháu, bảo là không có gì hết, chẳng qua tụi bạn nó thách nên mới cho chụp, còn bảo là vợ không ghen nên mới chụp để làm bằng chứng. Mà trước đó một thời gian dài, ba cháu khóa mật mã điện thoại, cháu hỏi mã thì không cho, chỉ cho em cháu biết thôi. Em cháu thì hay lấy máy chơi game. Sau vụ tấm hình ba cháu gỡ mã ra, cháu lấy kiểm tra nhật ký cuộc gọi thì thấy xóa sạch bách, tin nhắn cũng xóa luôn. Cháu nghi ngờ nhưng mẹ cháu cứ không tin. Đi coi bói bà bói bảo ba cháu không ngoại tình đâu, mẹ cháu lại càng tin tưởng chồng. Hôm qua cháu thấy tin nhắn liền chụp màn hình lại gởi vào đt mình rồi xóa tin nhắn đi. Qua tin nhắn thì có vẻ ba cháu đã từng có thời gian yêu đương với cô ta, nhưng chắc đã chấm dứt, còn nói lời cay đắng nên cô ta mới nhắn tin lại như vậy. Có vẻ cô ta còn yêu và thần tượng ba cháu lắm.
Cháu chưa dám nói gì với mẹ cháu vì cháu cũng có chút nghĩ là có khi mẹ cháu biết rồi. Hồi tối nay cháu mới gợi chuyện bảo là có chị gái chung chỗ học thêm kể là ba chỉ ngoại tình chỉ phát hiện, chỉ ko biết nên nói cho mẹ chỉ biết không. Mẹ cháu lại bảo là không nên nói, vì mẹ chỉ sẽ đau khổ lắm. Xong cháu nói bóng gió là nhiều người con quen ngoại tình quá, có khi ba cũng vậy không. Mẹ cháu chối liền, bảo ba không có vậy đâu, ba mà ngoại tình là mẹ biết ngay, linh cảm phụ nữ mạnh lắm. Xong cháu nhắc lại những lần trước, mẹ cháu bảo cháu hoang tưởng, suy diễn linh tinh, bệnh hoạn. Nên cháu nghĩ mẹ cháu chắc không biết gì về chuyện này.
Nãy cháu lấy đt mẹ gọi vô số đó thì nó không bắt máy. Sau đó cháu lấy đt mình gọi thử cũng không bắt máy. Cháu bèn nhắn tin bảo tôi là vợ của người mà cô đang tằng tịu, cô đừng có níu kéo chồng tôi, chồng tôi chỉ chơi cô qua đường thôi, v.v... mà không thấy nó nhắn tin lại.
Giờ cháu phải làm sao ạ? Cháu không dám nói vì nói ra gia đình sẽ tan hoang, mẹ cháu bảo là ba cháu mà ngoại tình là mẹ chia tay ngay. Với lại mẹ cháu thần tượng ba cháu như vậy, biết được chắc sẽ suy sụp mất. Mà nếu cứ im lặng cháu không có cách nào tôn trọng ba cháu nữa. Liệu có khi nào là người ta nhắn nhầm và cháu hoang tưởng không ạ? Xin hãy cho cháu lời khuyện với ạ.