Có mẹ nào giống mình không, đang ở độ tuổi ăn chơi thì tự dưng lấy chồng, có con. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kinh tế gia đình ổn định. Tuy nhiên với mức lương chỉ 7 triệu đồng mà có ti tỉ thứ phải tiêu xài khiến mình vô cùng stress. Bản thân mình chẳng còn dám tiêu tiêu gì cho mình, chỉ chăm chăm mua đồ gì tốt nhất cho con. Từ tã bỉm, đến sữa cho con uống và chế độ dinh dưỡng từng bữa ăn cho con. Mình muốn hỏi các mẹ thường tham khảo và mua bỉm ở đâu uy tín, chất lượng và giá hạt rẻ lượng chút ạ. Bé nhà mình được 10kg trộm vía khá ngoan.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

