Anh àh! Hôm nay em nghé qua topíc nhật ký..... ngày ...tháng ....năm.... đọc tâm sự của những mẹ về gia đình thật là ngọt ngào........Em nghĩ đến anh, đến chúng ta cũng có những lúc ngọt ngào hạnh phúc.


Anh yêu, cuộc sống của chúng ta có quá nhiều chuyện kể từ khi cưới anh nhỉ, nhưng sau những sóng gió em lại hiểu anh hơn và yêu anh hơn. Em hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời này. Giờ mỗi lần cãi nhau em lại nhớ đến câu nói của anh " Anh và em hãy nương tựa vào nhau để sống em nha, hãy yêu thương nhau đừng cãi nhau nữa!" em lại quên đi bực tức rồi sà vào lòng anh, anh ôm em vào lòng, em cảm nhận được cảm giác ấm áp................nhưng cũng có nhưng lần anh cũng tức ghê lắm nha........... đang cãi nhau cao điểm tự nhiên em nhớ đến câu châm ngôn, em quên béng những khó chịu rồi nấn ná đến ôm anh.


Anh : ơ đang cãi nhau cơ mà rùi anh bỏ tay em ra.


Em: ngồi dậy tay chân khua loạn xạ, mồm thì nói ko thôi " ơ sao anh bảo là phải nương tựa vào nhau mà sống, phải yêu thương nhau , sống với nhau phải có chân tình còn gì?" :Thinking:


Anh: (buồn cười quá mà kô dám cười, cố làm vẻ nghiêm chỉnh) Ừ nhưng mà đang cãi nhau, lúc nãy em còn cãi anh hăng lắm mà!:RaisedEye


Em:( mắt chớp chớp giả nai) :cool:hì hì hì nhưng chúng ta phải nương tựa vào nhau, phải yêu thương nhau hì hì rùi em sấn vào rúc nách anh ngủ ngay lúc anh chưa kịp phản ứng.:p


Anh àh! Giờ chúng ta chuẩn bị có baby rùi anh nhỉ, kô biết con chúng ta là girl or boy nhưng em thấy hạnh phúc vô cùng, lắm lúc em nghĩ ồ mình đang mang thai! Em bé được tạo ra bởi em và anh, bởi tình yêu của chúng ta em cứ cười khanh khách như dở hơi anh ạ. Em đã gọi điên cho anh kể lể, anh bảo vậy lúc nào em kho chịu với anh em cũng nghĩ thế nha!:Battin ey:


Anh ơi, hì hì Em yêu anh lắm lắm, em cám ơn anh vì tất cả những tấm chân tình anh dành cho em!