Các mẹ ơi, mình đang thật sự buồn và bị tổn thương. Mình lấy chồng hồi t6/2010 trong hoàn cảnh bụng bầu đã được 5 tháng. Nói thế là các mẹ hiểu mình được gia đình bên chồng ''yêu quý'' thế nào rồi chứ ak. Chồng mình thì vì đứa con nên mới cưới, cuộc sống gia đình nói chung là không hoàn toàn trọn vẹn. Đến t9/2011 mình bị sẩy thai, từ đó 2 vc ly thân và t2/2011 thì chính thức chồng mình cương quyết ly hôn. Trong khoảng thời gian ly hôn rồi, chồng cũ của mình vẫn thi thoảng tìm đến và ngủ lại chỗ mình ( mình ở HN, ck mình ở Ba Vì các mẹ ak). Lần cuối gặp nhau là 17/5/2011 mình vẫn hi vọng 2 đứa có thể hàn gắn, nhưng các mẹ ơi, ngày 29/5 anh ta ăn hỏi và hôm nay 11/6/2011 ( đúng ngày này năm ngoái mình kết hôn các mẹ ak) anh ta cưới vợ ( người cùng làng, người yêu cũ của anh ta, trong thời gian mình mang bầu và chưa kết hôn, cô ấy cũng biết và vẫn qua lại với a ta). Các mẹ ak, mình thật sự sock, chẳng nhẽ ng đàn ông đó lại đểu như vậy, thời gian quá nhanh để anh ta làm lại, và quan trọng là nếu a ta yêu cô ấy thì sao vẫn qua lại với vợ cũ là mình trước ngày kết hôn như vậy? a ta coi mình là cave để giải quyết nhu cầu thôi ak. mình thật sự thất vọng về đàn ông các mẹ ak. vẫn biết đó không phải là ng xứng đáng với mình nhưng vẫn buồn lắm các mẹ ak. liệu cuộc hôn nhân t2 của a ta có được hạnh phúc không???