Tuần trước nhà mình có việc nên mình và anh rể phải ra Hà Nội. Do đợt này khó mua vé nên mình phải mua cho 2 người 2 ghế ngồi mềm.
Mình có 2 anh rể nhưng người này là mình thân hơn cả vì anh và chị mình đã yêu nhau 6 năm trước khi kết hôn, hồi anh và chị còn yêu nhau, bị gia đình ngăn cấm, mình luôn là cấu nối giữa 2 người. Anh rất chu đáo với chị cũng như mọi người trong nhà. Đợt này chị mình mới sinh nhóc thứ 2 nên đang nghỉ theo chế độ. Hình ảnh của anh sẽ mãi tốt đẹp nếu như chuyến tàu đêm ấy không xảy ra chuyện này.
Anh và mình nói chuyện với nhau rất lâu, nhưng chủ yếu xoay quanh vấn đề sau hôn nhân. Theo quan điểm của anh là đàn ông có thể chơi bời thoải mái, vấn đề là khuất mắt trông coi, không để lại hậu quả, và có trách nhiệm với vợ con là được, khuyên mình đừng nên nghĩ ngợi nhiều, nên thoáng một chút với chồng. (vì mình mới cưới) Anh còn bảo chị mình hay ghen quá. Phải nói thêm là anh rể mình giao tiếp tốt, làm kiểm toán nên thường tiếp xúc với những khu ăn chơi, nên mình nghĩ khoản gái gú chắc không tránh khỏi. Mình cực sốc khi anh nói ra quan điểm thoáng vậy.
Nhưng điều đau khổ thứ hai là chuyện sau: Nói chuyện được một lúc thì anh bảo “dì ngủ một lát đi, dựa vô người anh mà ngủ này”. Mình nghĩ điều đó bình thường nên cũng dựa vào ngủ ngon lành. Được một lúc thì mình chợt tỉnh bởi có cảm giác anh đang lần mò khắp người mình, tay anh cử động rất nhẹ như sợ mình biết. Mình cảm nhận được tay anh đang ở trên ngực mình, ở phía dưới mình… tất nhiên là chỉ qua lớp vải.
Mình quá choáng! Nhưng mình cũng giả vờ như đang ngủ, sau đó mới từ từ cựa mình rồi giả vờ giật mình sực tỉnh, lấy cớ là không ngủ lại được đi lại cho thoáng, mình đi thang lang trên tàu mà không dám về chỗ đó nữa.
Mình nghĩ có lẽ đợt này chị mình mới sinh xong nên anh chị ít gần gũi nhau, do không gian ở trên tàu nhỏ hẹp nên anh mình dễ nảy sinh ham muốn. Đó là suy nghĩ tích cực nhất mà mình có thể nghĩ ra để thông cảm cho anh! Vì anh rất tốt với gia đình mình cũng như vợ chồng mình từ trước đến nay. Nhưng mình rất lo cho chị gái mình, chị ấy là người yếu đuối và hay cả nghĩ, sẽ thế nào nếu một ngày chị biết được anh rể mình cũng không chung thủy như chị nghĩ. Với tính cách và quan điểm sống của anh ở trên, mình nghĩ sớm thì muộn anh mình cũng đi tìm của lạ, chỉ là chưa bị lộ mà thôi.
Giờ mình không biết phải làm sao để cảnh báo chị mình. Hay là cứ im lặng cho qua. ..