1/5/2009: Gặp anh bên thềm cửa, đôi câu chuyện vu vơ, ánh nhìn đầy thiện cảm, biết đó sẽ là ngày bắt đầu cho định mệnh


8/5/2009:


22h30 nhận được tin nhắn


- Chào em! Anh muốn làm quen


- You là ai đấy ạ?


- You đang ở 1 nơi xa rất xa.


- Thế chắc you nhầm máy rồi


- Em là Trang, em đang sống ở Hà Nội?


- Đúng. Nhưng khuya rồi, you nên ngủ đi, ko nên làm phiền người khác nữa


- Sorry you. Chúc you ngủ ngon


9/5/2009:


20h30


- Đang làm gì đấy em? Hôm nay thế nào?


- ...


10/5/2009:


07h


- Chúc em ngày mới tốt lành, may mắn


- ...


(bực mình nhủ thầm: ghét nhất thằng nào bị ghét mà cố tình ko biết)


.......................


1/6/2009: Bắt đầu kéo mình ra khỏi vỏ ốc, bước vào cuộc hò hẹn, lại là với cái "thằng" lúc đầu mình chả thèm nói chuyện, ghét cay ghét đắng. Hắn ko đáng ghét như lúc nhắn tin, mà dễ chịu hệt như buổi mình gặp lần đầu.


30/6/2009: 1 tháng tròn sống trong niềm hạnh phúc, được yêu thương, quan tâm, nhưng đằng sau sự quan tâm ấy vẫn là vẻ ngập ngừng ko thể lý giải.. Anyway, và con tim đã vui trở lại, như chưa từng biết đến những khổ đau, những tháng ngày dài cô đơn, khép mình sau những mất mát, đắng cay... Ghét gì đâu, kẻ vu vơ đã bước vào cuộc đời mình.


15/7/2009:


- Anh muốn nói chuyện với em (rất nghiêm trang và cả buồn bã)


- (Cười)


- Không cười, em ngồi thẳng lên, anh nghiêm túc đấy


- Nghiêm túc à, ừ thì nghiêm túc


- Trước khi nói, anh muốn xin phép 1 người, đó là vợ anh. Phải, anh đã từng có vợ...