Anh em yêu nhau thế này có phải loạn luân ko các mẹ?
Chào các chị, em xin lập nick mới để kể chuyện gđ vì đây là vấn đề tế nhị trong nhà.
Dì họ em có 2 đời chồng nhưng hiện giờ chỉ sống có 1 mình. Dì em ly hôn ông chồng đầu tiên vì cảm thấy cả 2 ko hợp nhau và đều muốn mưu cầu hạnh phúc riêng của mỗi người. 2 vc dì có 1 đứa con gái năm nay 16t nhưng nó ở với mẹ chứ ko chịu theo bố vì ko hợp tính mẹ ghẻ.
Dì em đi bước nữa nhưng ko may dượng 2 cũng sớm mắc bệnh rồi qua đời, dượng có đứa con trai riêng năm nay 20t nhưng nó cũng phải sống với dì sau khi bố nó mất.
Sau khi dượng mất, gia đình 3 người như thế sống với nhau đã gần 3 năm nay và mới đây dì em phát hiện 2 đứa nó đang yêu nhau. Cách đây mấy hôm dì em đi làm về sớm, vô tình biết được 2 đứa nó đang xxx trong phòng của thằng anh nhưng dì ko dám làm lớn vì dì có mỗi đứa con gái nên rất cưng chiều nó, còn thằng anh cũng ko còn người thân, nên dì sợ làm to chuyện ra thì khó nhìn mặt nhau, hơn nữa cấm cản tụi nó thì chỉ sợ 2 đứa bỏ nhà đi hay lại xảy ra chuyện gì đó. Tóm lại dì em ko muốn gđ hiện nay phải tan đàn xẻ nghé vì dù gì cũng chỉ có 3 mẹ con với nhau (thằng anh trước giờ vẫn gọi dì là mẹ).
Dì em đoán tụi nó yêu nhau cũng khá lâu rồi, giờ ngồi lại dì em mới nhớ chuyện hồi đó con em rất khó chịu và cáu gắt mỗi khi thằng anh đưa bạn gái về nhà. Có lần thằng anh đi chơi khuya mà dì phải làm ca đêm, nó nhốt luôn thằng anh ngoài cổng ko cho vào. Mỗi khi bên họ nhà em có cỗ đám gì nó cũng đều để phần cho thằng anh, tới Tết cũng sắm luôn đồ Tết và chăm thằng này ko thua gì mẹ nó nên thằng này mới xiêu lòng vì trước nó có con bồ đẹp lắm. Thằng này mặt mũi nhìn cũng rất bảnh trai, tướng tá ngon nghẻ, chưng diện lên chút nhìn ko thua gì thiếu gia con nhà giàu. Còn con em họ em nhìn cũng xinh nhưng mỗi tội hơi lùn, nhờ dì em làm bác sỹ thu nhập khá nên nó cũng ăn diện lắm. Sau này chắc cặp nhau rồi, mỗi khi đi chơi hay coi phim với đám bạn nó đều dẫn thằng anh đi cùng. Nhiều hôm 10g đêm 2 đứa còn đèo nhau đi ăn khuya mà dì em cứ ngỡ anh em tụi nó hòa thuận chứ đâu dám nghĩ tụi nó yêu nhau.
Giờ dì em tính nếu ko chia cách đc tụi nó thì cố gắng cho con gái dì đi du học, còn thằng kia thì bắt nó ra riêng vì dù sao nó cũng lớn rồi, trước nó làm banh bóng gì đó ăn đc 1 số tiền lớn rồi đem đi kinh doanh cầm đồ và buôn bán di động với bạn nên cả năm nay nó tự nuôi thân chứ ko xin xỏ gì dì em, thỉnh thoảng cũng góp thêm tiền chợ, tới chiếc SH nó cũng tự sắm đc, chỉ có về nhà ăn và ngủ thôi. Dì em nói nó ko phải 1 thằng đàn ông tệ nhưng 2 đứa yêu nhau là ko đc vì loạn luân. Em chỉ biết gật đầu cho dì vui, chứ thật tâm em thấy 2 đứa nó xứng đôi và hạnh phúc kiểu gì đấy ạ, con gái dì học hành cũng ở mức trung bình nên nếu cho nó đi du học chỉ tổ phí tiền, chưa kể qua đó ko ai quản lý còn dễ hư hơn. Dù sao em cũng ko tán thành chuyện xxx sớm như thế vì con kia mới có 16t.