Vợ chồng mình sống xa gia đình nhà chồng và rất hạnh phúc các mẹ ạ. Từ trước đến giờ vợ chồng mình rất ít khi cãi nhau to tiếng hoặc xúc phạm đến nhau. Nhưng mình để ý là mỗi khi có chuyện về bên phía nhà chồng là vợ chồng mình lại nảy sinh mâu thuẫn. Như lúc này đây cũng thế, tuy mình đã làm đc như ý mình muốn nhưng chồng mình đang bằng mặt mà ko bằng lòng với mình, bảo mình là sòng phẳng quá với cả "tuyệt tình". Thật sự là mình ko hiểu sòng phẳng thì có gì là sai và mình" tuyệt tình" ở chỗ nào? Chuyện là nhà chồng mình có 2 anh em, mấy năm trước mẹ chồng có cho mỗi anh em vay 1 ít tiền, anh chồng thì dùng tiền đó để mua nhà còn mình thì lấy vốn để làm ăn. Anh chồng lương khá cao và ổn định, còn vợ chồng mình làm ăn cũng thuận lợi nên cứ phát triển lớn dần, lớn dần. Bây giờ thì tuy mình làm lớn rồi nhưng vốn liếng vẫn cứ phải vay lãi thêm và nhà cửa đất cát chưa mua cố định đc cái gì. Việc mình vẫn phải vay lãi thì mẹ chồng mình biết vì bà là người vay hộ mình và trực tiếp trả lãi hàng tháng cho người ta. Chuyện chẳng có gì đến khi bây giờ mẹ chồng mình cần 1 món tiền lớn( nhưng vẫn nhỏ hơn số tiền đầu tiên cho 2 anh em vay).Mình bàn với chồng là mỗi anh em có trách nhiệm lo 1 nửa, hoặc mình trả mẹ chồng hết số tiền mình vay còn đâu anh chồng lo nốt. Như thế là mình cũng đã nhận phần thiệt rồi vì có lo nốt thì anh chồng vẫn còn nợ, mình thì hết nợ. Nhưng chồng mình bảo là lo hết chứ anh chồng ko lo đc. Trời đất, số tiền mình phải trả mẹ chồng giờ mình còn phải đi vay lãi để trả mà lại còn bắt mình lo thêm cả phần của anh chồng. Mà mình nghĩ là anh chồng thừa sức vay lãi ngan hang trả đc, vay rẻ hơn mình vì có nhà, lương cao( trên 2 chục). Mẹ chồng mình khi nói chuyện với mình thì bảo là thương anh chồng bây giờ phải vay ngân hàng, phải trả lãi hàng tháng nên ko muốn bảo anh ý lo. Chẳng nhẽ mình lại bảo thế hàng tháng bà phải trả lãi giúp con thì bà ko thương con à mà giờ bà còn muốn con trả thêm cả phần lãi cho anh chồng nữa. Nghĩ bụng thế thôi chứ mình ko nói, mẹ chồng mình là người biết điều mình nói cái là bà hiểu ngay, bà bảo mình chỉ lo trả nợ cho bà thôi còn lại thì để bà với anh chồng tính. Ông chồng mình thì bảo mình sòng phẳng quá, tiếng là làm ăn lớn mà chưa giúp đc ai. Mình bảo cái gì cũng phải thực tế, cứ có tiền đi rồi giúp ai thì giúp còn bây giờ tiền lãi còn phải lo hàng tháng thì chưa có giúp ai đc vì anh chồng có phải nghèo khổ gì đâu, cuộc sống ổn định,an nhàn gấp mấy lần mình ý. Thôi thì đang bực nên bán than với các mẹ một chút. Đừng mang tâm sự của mình đi đâu nhé tránh phiền phức thêm. Cám ơn các mẹ đã lắng nghe.