Hôm nay rằm tháng 7 mẹ định đi chùa để cầu an cho gđ nhỏ của mình, nhưng chiều nay lúc hơn 3h mẹ vô tình và chỉ là vô tình mẹ thấy ba con nhắn tin cho. cô ta thui,


Ba con hỏi cô ta tối nay ba con lên ngủ lại được không, nếu mẹ không biết thì chắc tối nay ba con lại nói dối đi làm đây và hôm nay mẹ không nhịn được nữa con ah. mẹ làm ầm lên cho cả hàng xóm biết tất cả, ba con mà thu đừng để mẹ gọi ba con nữa nha. để mẹ gọi nó là thằng đi cho khoẻ nha.


mẹ nói nhưng thằng đó lại chối không phải của nó, rõ ràng máy nó, tin nhắn mới gửi nó bảo không phải của nó.


rùi mẹ làm găng lắm nó đòi bỏ đi, mẹ k cho đi, mẹ gọi a trai nó lên để ba mặt một lời thì nó còn khùng hơn đòi phá cửa đi, mẹ k cho phá nó đòi phá cửa sổ mẹ để cho phá nhưng cuối cùng nó cũng không dám phá.


Nó xúc phạm mẹ, k tôn trọng ông ngoại con, con kia còn nt cho mẹ bảo hôm nay sinh nhật tôi tôi rủ ck chị đi ăn, ck chị xin ngủ lại tôi có đồng ý đâu. Con thấy ghê không? mẹ định thuê người đánh nó rùi nhưng mẹ còn k biết nên làm thế hay không đây.


Tình hình căng thẳng lắm rùi a trai và a họ nó tới nói thì nó chối không nhận này nhận kia và bảo muốn li dị và dọn đồ đi, mẹ để cho nó dọn mẹ mong nó đi thì có nhưng nó không đi mà lấy xe biến đi mà để đồ lại.


Mẹ đã làm khổ ông ngoại con quá nhiều rùi, giờ để chứng kiến cảnh này nữa thật đau lòng. nhưng mẹ làm thế để cho người ta biết bộ mặt của nó, không nhiều người lại nghĩ nó hiền và tốt lắm.


giờ mẹ chẳng nghĩ gì nữa, mẹ chỉ cần nó biến đi khuất mắt thui.


Mẹ cho nó cơ hội 14 tháng nay rùi mà chúng vẫn cố tình ll với nhau thế đó.


Theo các chị em nên thuê người xử lý con kia không?