Anh/ chị hiểu về HIV giúp em với, em đang hoang mang khi ngày cưới sắp đến
Em chào các anh/ chị trên diễn đàn, em mong các anh/ chị bớt chút thời gian giúp em giải tỏa tâm lý khi ngày cưới của em sắp đến, 4/12/2011. Chuyện là thế này ạ (nếu em hỏi ngu quá thì các anh chị ném đá em cũng được vì hình như kiến thức xã hội của em rất mù tịt, chỉ mong các anh/ chị giúp em vượt qua nỗi hoang mang này)
Hôm thứ 6 tuần trước nữa chồng sắp cưới của em đi ra tiệm hớt tóc, cạo râu (bình thường anh tự làm ở nhà nhưng hôm đó có việc gấp nên anh qua tiệm làm luôn) nhưng vô tình người thợ cắt tóc đã làm anh bị chảy máu ở cằm. Anh nghĩ là ng thợ cắt tóc đó có thay dao lam cạo nhưng ko chắc, mà trước khi anh vào thì tiệm đó cũng khá đông. Em ko biết nếu anh dùng chung dao lam với ng đã bị nhiễm HIV trước đó thì anh có thể bị nhiễm ko ạ?
Em hoang mang quá, đã 2 tuần rồi mà em ko ăn ko ngủ đc. Em tìm hiểu trên mạng thì thấy bảo rằng HIV virus sẽ ko thể sống lâu ngoài môi trường ko khí vì vậy khả năng bị nhiễm = 0 nhưng cũng có trang web nói là khả năng bị nhiễm cao. Em nên làm thế nào đây??? Theo em đc biết thì phải đợi 3 tháng nữa thì mới có thể xét nghiệm đc, như thế thì em phải làm sao ạ? Anh/ chị nào biết về HIV xin trả lời giúp em là có bị nhiễm hay không? Tin tức trên mạng tràn lan, em ko biết nên tin ai nữa ạ.