Hiện tại e rất buồn, đau khổ ,chán nản, thất vọng.Nói chung tất cả tâm trạng buồn khổ hiện giờ la tinh trạng của em bay giờ.


Em đang rất bị lối.Có lẽ la ng trong cuộc e đang rất mù quáng k nhận định đc tinh yêu này là gi? Có nen tiếp tục không? em xin ý kiến khách quan của mọi người.Nhất la những anh chị đã có kinh nghiêm và đã có gia đình


Em và người yêu yêu nhau tính đến thời điểm này la 5 năm rồi.Và chung em nghiêm túc và xác định sẽ tiến tới hôn nhân.


Lúc yêu đên năm thứ 4,bon e có nói đến kết hôn và luc dó em mới 23 , anh ấy mới 25t.Lúc dó cung còn quá trẻ nen anh ấy nói rằng đợi đén năm anh ay 27 tuổi thì sẽ chin chắn trưởng thành hơn đê lấy vợ.Em OK ..


Lưc yêu đen năm thứ 5 ,em lại nhắc đến kế hoạch dám cưới vì năm sau cung là lúc em 25 và anh ấy 27tuoi.Và a áy nói rằng Bố anh ấy muốn e có chửa trước mới cho cưới vì bgio vo sinh nhiều.Neu co chưa luôn sẽ cưới cuối năm 2013 này. mà anh ấy lại là con trưởng nen chuyện con cai rất quan trọng.em nhất quyết không đồng ý và cai nhau rất lâu. Sau vai tuan Anh ấy làm lành với em và nói rằng e k muốn thì a k nhắc đến chuyện dó nữa và chung mình lại như bth ,không chiến tranh nữa.


Lại một lần khác ,khoảng 1 tháng sau khi làm lành e nhắc đên kê hoạch dám cưới.Vì bme e cug sốt ruột,con gái yêu lâu rồi ,năm sau 25t rồi cũng đã đến lúc lấy chồng.Và e nói với a ấy như vậy thì anh ấy nói rằng bố mẹ anh ấy không muốn anh cưới ,27t con quá trẻ.Anh ấy phải chú tâm sự nghiệp ,gánh vác công ty gia đình anh ấy.và nói rằng đên năm 29-30t hoặc 30t++ anh ấy mới lấy vợ.Anh ấy muốn e chu tâm làm việc thay vì cứ nhắc đến cưới xin


Bây giờ cứ mỗi lần nhắc đến cưới xin là anh ấy khùng lên như 1 thằng điên bảo rằng" anh qa' đau đầu với công việc em đừng nói chuyện này nữa anh mệt mỏi lắm.Em đã chả giúp đỡ anh thì thôi lại còn gây chuyện"


Em nghe xong mà tim em đau không chịu nổi.Cảm giác như là mình bị từ chối.Đợi chờ trog vô vọng.dành hết cả thời gian tuổi trẻ để yêu anh ấy để rồi bây gio chả nhận được gì.


Moi ng cho em ý kiến!! Em đang rất mù quáng em không tìm dc lối ra cho mình


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone