cũng lâu rồi em không có lên diễn đàn ( mỗi lần lên thì chỉ biết tâm sự và tìm sự đồng cảm, lời khuyên từ các mẹ, các chị đã đi trước thôi):-S, Mới đây em và anh lấy nhau cũng gần được 3 năm rồi. Cuộc hôn nhân của em diễn ra thật nhanh chóng sau 3 tháng chúng em tình cờ gặp và tìm hiểu nhau ( như tiếng sét ái tình thúc dục cưới nhau đi vậy đó) em và anh đến với nhau hoàn toàn tự nguyện và được sự chấp nhận của cả đôi bên ( mặc dù bên chồng không ủng hộ nhưng cũng không cấm cảng, không ủng hộ là do anh đã hứa hôn với 1 người nhưng bỗng dưng từ hôn vì biết được ba của cô ấy khi dễ anh nghèo lại ham chơi sợ gã con cho anh con người ta sẽ khổ). Tưởng chừng lấy nhau cuộc sống sẽ đầy màu hồng, nhưng sau năm đầu của hôn nhân em cảm thấy hụt hẫn vô cùng và có đôi lần em suy nghĩ không biết ngày ấy anh có thực sự yêu thương rồi đến với mình không? hay là do anh muốn nhanh quên đi cuộc tình đó mà đến với em. Anh suốt ngày chỉ biết nhậu cùng sếp, bạn bè, bỏ mặt em. thực sự thời gian ấy em rất đau khổ (phần vì sống xa gia đình, phần vì trước giờ được cưng chiều quen nên em cảm thấy hụt hẫn) Rồi 7 tháng sau ngày cưới em mang thai lần đầu. Lúc này anh có quan tâm em hơn, nhưng tâm trạng em thực sự bất an và nghi ngờ về anh. Lúc nào điện thoại anh cũng để bên người kể cả khi đi tolet, anh đọc tin nhắn xong thì xóa liền ngay, nghe điện thoại thì đi thật xa em. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. 1 ngày tình cờ em phát hiện trong lúc anh say trong điện thoại của anh có tin nhắn hỏi " anh ây say chưa? có nhớ e ko? anh bận đi học, bận đi làm không quan tâm đến em, về nhà càng không thể. vậy thì anh tự lo cho mình đi nhé" lúc đó em rất shock nhưng cố gắng lấy hết bình tĩnh mà nhắn lại rằng" về nhà đã có vợ yêu rồi, nhớ em làm gì?" thì lập tức bên kia nhắn lại " kcung không phải vợ yêu đâu, đừng có ở đó tự tin". em im lặng không trả lời, sau đó em khóc nguyên 1 đêm, kết quả là em sảy thai. Sau lần đó ba, mẹ em có gặp má anh mà nói chuyện, lúc đó anh khóc lóc, nan nỉ và hứa không tái phạm với em nữa. rồi em cũng cho qua, kết quả 2 tháng sau em mang thai lần 2,lần này thì anh chiều chuộng em vô cùng, đưa rướt em đi làm, cuối tuần đi dạo với em (ko như trước cuối tuần bỏ em ở nhà nữa).đến lúc em sinh được 1 nhóc, lúc này anh càng yêu chiều em hơn. làm em quên đi trước đó anh đã có lỗi với em như thế nào. ( nhưng kể từ ngày em sinh con, anh thường uống thuốc an thần để ngủ, vì bác sĩ nói anh bệnh trầm cảm nhẹ , không có thuốc anh không ngủ được, và thường suy nghĩ lung lung, (nhưng em hỏi anh suy nghĩ gì thì anh ko nói)). Em cũng thông cảm cho căn bệnh của anh, mặc dù chuyện sinh hoạt vợ chồng em có thể nói là em rất thiếu thốn và cảm thấy rất đau khổ vì mỗi khi vào phòng chồng đã ngủ tới sáng rồi. nhưng vì thông cảm cho căn bệnh của anh em cũng không đòi hỏi. 1 ngày gần đây em phát hiện anh 2 của anh ngoại tình đi với người khác, em về kể cho anh nghe và có nói với anh " anh ơi,một ngày nào đó anh cảm thấy em không mang lại hạnh phúc cho anh thì anh nói cho em biết chứ đừng ngoại tình như anh 2 nhe, em ko thick cái gì của mình mà người khác sử dung." lúc này thì anh nói " em khùng quá, ăn nói vu vơ". Nhưng em thực sự rất đau lòng khi 2 hôm sau trong lúc anh ngủ say cũng có 3 tin nhắn liên tiếp gởi vào máy anh với nội dung ntn: "nếu anh muốn, em sẽ biến khỏi đây cho anh coi";" A đã có vc nếu thg e thì để e ra đi. ju lại bên a khiến e đau khổ mà thôi, a ko thể bỏ vợ con mà lo cho em được, thì để em dc ra đi, đừng cố ju em lam gi";"Sao a kỳ vậy, em không trách a, a đừng ép em phải đối xử với a như zay, hãy để em được tự do". lúc này em chưa biết nội tình ntn nhưng em giả danh anh mà nt tra lời lại số kia " em đã biết a có vợ con vậy em nếu kéo a làm gì nữa" thì bên kia trả lời " e ko nếu kéo, vì thg nên ở bên a, a hứa hẹn sẽ bỏ vợ sau 1 năm, kết quả 1 năm sau có con, a khiến em đau khổ quá nhiều rồi, có lẽ em ngoc nen o ben anh den gio nay, bây giờ em muốn ra đi a lại khong cho, zay anh doi bo tat ca la bo gi?tại em ko dứt khóa được với anh nên giờ bị anh nói thế đó". em tiếp tục nhắn 1 tin trả lời " Em đúng là ngốc thiệt rồi, anh đang có 1 gia đình hoàn hảo, bấy lâu nay anh chỉ thương hại em thôi" . thì lập tức bên kia trả lời " Thương hại hay thương thiệt hỏi chồng mình sẽ rõ, nếu có gia đình hoàn hảo thì chông kcung ko thg chi đen gio nay dau . thậm chí còn còn rời xa ma chong kcung con ko chịu kia, chị thấy tội nghiệp cho em thì dúng hơn".sau tin nhan nay thi em mat het y chi va ko tra loi gi them nua,va em da chuyen nhung tn nay sang may em, xoa het trong may anh ay và sáng ra như ko có chuyen gì xảy ra mac du em rat đau lòng. sau đó em lấy hết bình tinh ma viet cho anh 1 lá thư nói lên tất cả những suy nghĩ của em và im lặng. đợi đến khi gia đình lên và ngồi lại nói chuyện với gia đình anh. (lúc này em có đưa tin nhắn cho anh xem nhưng a ko xem) . anh nói anh ko làm gì có lỗi với em. chỉ là nt hỏi thăm qua lại. ( có ai nt hỏi thăm mà làm đau lòng như thế ko?) . lần này thì ba me em thuc su gian anh vi a da lam that vong o ong ba rat nhieu. và em thì lần này em quyết định sẽ ly thân sau khi còn em lớn em sẽ ly hôn. nhưng anh đã hứa với gia đình em và xin em cho anh cơ hội cuối cùng. sau khi nhận lỗi trước ba mẹ đôi bên thì anh đi đâu đó khoản 15p sau thì dien thoai em có tn cua co gai hom qua nhan toi với nội dung" chị và chong em da chấm dut 1 nam nay roi, chi noi chuyen hoi tham quan tam nhau thoi. hiện giờ chị đã có người yêu, tai hom qua em nt nói chiuyen soc nen chị mới chọc tức em thôi. em đang có một gia đình tốt đẹp, có gì mà phải khiến nó tan rã? chị xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm. Bây giờ em có sẵn lòng từ bỏ chồng mình cũng vậy thôi, vì chị và chong em ko còn gì nữa. em dung n ghĩ bậy, hãy nghĩ đến tương lai con của mình nữa, con mình nó vô tội, nó không đáng bị chi rẽ tình yêu thương cha mẹ, hãy nghĩ đến con em àh. nếu em ko thick thì từ nay chị và chg em ko nt qua lại nũa. gia đình e có chuyện gì không tốt chị cũng thấy có lỗi và ấy náy lắm. em hãy yên tâm mà sống tốt bên chồng con" Như vậy có nghĩa là gì đây mấy chị ơi? bây giờ em phải làm sao? có nên cho chồng cơ hội ko? thực sự em vẫn còn yêu anh rất nhiều. nhưng em rất đau lòng khi mình đã 2 lần bị lừa dối. mấy chị cho em lời khuyên với ah? em rất cảm ơn vì đã đọc những chia sẽ của em......hiện nay tậm trạng em rất bế tat, khong tap trung dc viec gi cả......