Tình hình như hôm trước em đã nói em xin ăn riêng được 2 hôm nay. Tuy là nhà chồng chật nhưng may quá, bè ngoại nhà em nấu hết đồ ăn cho xong cho vào hộp thế là em mang về để bày vào đĩa. ăn riêng được 2 hôm mà hôm nào em cũng ăn được 3 bát, chẳng hiểu sao lúc ăn chung với bố mẹ chồng và em dâu em chồng chỉ ăn được 2 bát. Sướng quá, cảm giác không bị giục giã giờ ăn cơm như mọi ngày thấy thảnh thơi làm hết việc nhà, giặt giũ, cho con ăn uống xong xuôi thì mới ăn cơm cứ sướng sướng. Đầu óc thoải mái, ăn cũng ngon hơn. Thế này chăc 1, 2 tháng là em béo lên đây. ai cũng bảo em hậu sản nhưng em nghĩ ở mà ức chế lại ăn uống cả bữa 2 bát cơm, 2 miếng thịt thì sao béo được. Sang nhà ông ngoại cứ bảo con phải ăn uống tẩm bổ vào chứ gầy quá, làm sao có sức chăm 2 đứa nhỏ. Nhưng em không dám bảo với ông bà là em ăn uống như vậy. Em cũng lo cho sức khoẻ mình lắm nhưng nói thật đến bữa ăn(cả ngày có một bữa tối ) nhà đông người, 6 người, lại chật, ăn uống không thể tốt được. em tự nhủ ăn riêng em sẽ béo lên cho mà xem vì có 2 vợ chồng, cứ cố ăn hết đồ ăn với cơm để không bị thừa hôm sau. heeeeeeeee, em sắp béo lên rồi.