Mình hỏi như vậy vì không biết khi biết được chuyện này thì cái nào sẽ làm mình đau hơn. Gần đây mình mới biết ông xã thường coi phim sẽ, hình sex. Ok chuyện bình thường mình không nói. Hôm qua vô tình đọc được tin nhắn của ck với đám bạn. Xung quanh chuyện gái gú, di bar quen em này em nọ, và đặc biệt ck mình còn cho mấy bạn địa điềm tìm gái, tên con nhỏ đó, tuổi 18, tiền đi khách là 500k nữa. Mình rất buồn va đau lòng. Mình 32 tuổi, đã có 2 con gái. Đó giờ ck mình giấu mình rất nhiều chuyện, tiền lương a giấu và chỉ nói co 10tr. Đưa mẹ anh hết 4tr còn lại 6tr 2 vc, 2 đứa con k đủ chi tiêu. Mình đang con nhỏ nên không dii làm. Ck luôn kêu ca k có tiền và bắt mình dè sẻn trong khi a đi nhậu nhẹt va bar mấy tr k thấy nói j. Mình khóc qua giờ vì nghĩ số mình đen đủi. Còn nhiều chuyện đau lòng khác từ khi bắt đầu quen va cưới nhau tới giờ cả chục năm trời rồi. Mình cũng đã từng làm đơn ly hôn nhưng ở nhà hoà giải thành. Giờ con mình bé lớn mới 3t, bé nhỏ 9 tháng. Mình giờ giống như người câm điếc sống vì con cho qua ngày tháng. Mình buồn lắm mọi người ơi.