Cách đây gần 1 năm, tôi có quan hệ tình dục với một người đàn ông. Vì nghĩ anh khá lớn tuổi hẳn có kinh nghiệm nên tôi bất cẩn không trao đổi trước với anh về biện pháp phòng tránh bệnh. Đến khi lâm trận, mới té ngửa ra anh không dùng được bao cao su với lý do dị ứng. Thật là một tình huống dở khóc dở cười. Cuối cùng, chúng tôi vẫn quan hệ lần ấy, và thêm vài lần sau đó. Từ khi chấm dứt với anh, tôi luôn sống trong ám ảnh mình bị nhiễm HIV từ anh. Cho dù anh khẳng định kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng tôi không tận mắt đọc kết quả ấy, và tôi biết rõ tâm lý đàn ông rằng để lên giường với phụ nữ, đàn ông có thể nói bất kỳ điều gì ! Sự thật rằng anh bị dị ứng bao cao su, hầu như không dùng bao giờ khi quan hệ tình dục với phụ nữ khiến nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Tôi đã cố gắng xua tan ý nghĩ đen tối ấy , nhưng không thể. Gần 1 năm qua, tôi sống như người trên mây trên gió. Cứ mỗi khi căng thẳng là ám ảnh lại trở lại trong đầu dày vò tôi. Sẽ như nào nếu tôi đi làm test và kết quả dương tính ? Tất cả mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn. Đã bao lần tự nhủ hoặc phải cố gắng quên đi để tiếp tục sống, hoặc phải can đảm xét nghiệm, song nỗi sợ hãi quá lớn khiến tôi không đủ dũng khí tới cơ sở y tế. Sự dày vò càng lớn hơn , không để tôi bình yên một giây phút nào. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Trưa nay, tất cả sự chịu đựng đã tới giới hạn, tôi quyết tâm vào phòng khám mà tim như bị bóp nghẹn trong lồng ngực, mặt mũi tối sầm, đất dưới chân như sắp lở.
Đã có bố mẹ nào ở đây từng trải qua hoàn cảnh như tôi chưa ? Thật khủng khiếp. Đã có bố mẹ nào ở đây đã từng làm test HIV chưa, cảm giác của anh/ chị lúc đó như thế nào ? Có giống tôi không ?