Em và chồng lập gd đã hơn 1năm. Hai vợ chồng lập nghiệp và thuê nhà ở Hà Nội còn bố mẹ chồng ở wuê. Chồng e là cả và cũng là con trưởng, cũng là con trai duy nhất trong nhà có 4 em gái nữa. Một cô đã lấy chồng gần nhà. Và một cô đang ở cùng vợ chồng e. Còn hai cô đang đi học. Cô ở cùng vợ chồng e là thứ 3 và bằng tuổi e. Có lẽ vì vậy mà từ khi e về gd làm dâu cô ấy ko bgio gọi e là chị. Hai đứa sống chung thực sự phức tạp vì chồng e là ng hiền lành và cũng k mún quân tâm tới cuộc sống của cô mà để cô tự quyết định. Chồng e đi làm từ chiều tới 10h30' tối mới về. Còn cô làm cùng chồng e vào giờ hành chính. Công ty chồng e mở. Bốn năm đại học của cô chồng e lo toàn bộ. Giờ ra trường chồng e mua xe và để cô làm cùng luôn. E vừa sinh e bé đc mấy tháng. Nhưng thực sự e rất bùn. Bùn vì e chồng ko gọi m bằng chị thậm chí còn nói chống ko.và bùn vì cô ấy lại còn sánh nhau việc nhà với e.con e ốm chồng e đi công tác xa ko ai đưa đi tiêm cô bảo di làm về thì cô đưa đi. Đưa con đi tiêm về là 8h tối chưa cơm nước gì bạn cô gọi đi chơi. Vậy là cô vào bảo em. Tớ đi chơi đây t ở nhà tý nấu gì mà ăn. E chẳng nói gì vì thực sự e k có quyền cấm nó nhưng thấy nó đúng là k biết điều. Con thì ốm đi tiêm về đau quấy khóc làm sao vất con đấy đi nấu cơm mà ăn. Tối chồng e hỏi e bảo e ăn cơm nguội rồi. Chồng e rất tức và nt cho cô bảo dạo này đ


i đi nhìu quá, đi thì khi nào dảnh thôi chứ. Vậy là cô nói chẳng ra gì.bảo chồng e bênh e vừa thôi. Cô k phải ng k biết nghĩ, sống chưa ai phải nói một câu....bảo e có thế cũng khoe chồng để a mắng e. E nói thật cô ở với vợ chồng e từ khi e mang bầu đến nay cháu đc 6 tháng thì số lần cô đi rửa bát đếm trên đầu ngón tay. Chưa bgio e thấy cô cầm cái chổi quét nhà và dọn dẹp nhà cửa. ,cọ rửa nhà vệ sinh. Tắm xong thì k bgio đổ nc ở thau đi và dựng thau lên trong khi nhà tắm chỉ có 1mét đã có máy giặt và đồ đạc.,giặt đồ thì cho cả đống xà phòng lần nào giặt xong cũng có vài bộ quần áo xầu bọt hoặc xà phòng vẫn nguyên. Cái ăn thì cũng là e lo hết. Chỉ thỉnh thoảng con e quấy hay lúc bé thì e k nấu cơm đc.giờ bé lớn hơn e thường đặt con chơi để nấu cơm. Cô đi làm về chỉ việc tắm rửa rồi ăn.thỉnh thoảng phơi đồ vậy mà cô sánh với e. Nói với chồng e là vợ a cũng đặt con làm đc cơ mà. E thực sự mún nó lấy chồng, ko phải để cho khuất mắt mà để nó có con cái, nó bụng mang dạ chửa ăn cơm xong e chồng ngồi nhắn tin,xem phim chị khệ nệ bê bát đi rửa,bê cả chậu quần áo lên tầng phơi là như thế nào. Lúc đó nó sẽ hiểu lòng e bgio. Chồng e thì k mún nói vì nghĩ nó cũng lớn rồi và cũng k mún wuan tâm đến cs riêng của nó nên k bgio nói gì. E thì mệt và chán quá.