Chào các mẹ lcm. Em có 1 vài tâm sự muốn chia sẻ cùng các mẹ đây ạh. Mong các mẹ đọc và comment cho em nhé :Battin ey:


Bỗng dưng sáng nay thức dậy thấy khó chịu trong người, cộng thêm đã trễ hơn 1 tháng rồi, em nghi ngờ lắm... Thế là đi mua que thử ngay... :RaisedEye


Ôi, 2 vạch!


Cảm giác của em rối bời Không biết như thế nào nữa, vợ chồng em còn kế hoạch đến 2 năm nữa cơ mà. Rồi em điện thoại báo cho chồng ngay. Mới đến cty được 30 phút lại quay về xem em thế nào, thương thế cơ chứ:Smug::Smug::Smug:


Còn chưa có dự định và chuẩn bị tâm lý nên cảm giác của em vừa hạnh phúc vừa lo sợ đủ thứ, chồng em trấn an, và đề nghị sinh bé, không kế hoạch nữa. Ôi các mẹ có biết em vui như thế nào không?????????? :557::557::557:


Cảm giác hạnh phúc lâng lâng, như em là người hạnh phúc nhất hành tinh vậy, hơn cả Angelina Jolie - Brad Pitt hay Tom Cruise và Katie Holmes nữa đấy ạ :10::10:


Các mẹ vào đây cùng em chia sẻ cảm xúc "bỗng dưng... có bầu" nhé :34: