Mình thì chưa, nhưng sắp ... mà sắp thì có lẽ cũng nhanh lắm. Có lẽ anh ta đang thương hại cho những năm tháng tuổi xuân của mình, thương hại cho đời mình lỡ dở. Còn anh ta đi vui vẻ với người khác. Vậy thì bạn à, đau đớn là điều không thể tránh khỏi nhưng hãy cố gắng gạt nó sang một bên thật nhanh để yêu bản thân mình, làm cho mình có sức sống đi. Bây giờ cứ vật vã, ủ ê, rồi tàn tạ héo hon,... sẽ chẳng có ai quan tâm đến mình đâu, vì mình chính là người ko quan tâm đến nữa thì chẳng có lý do nào mà người khác để ý. Can đảm và nghị lực nào!
Chia sẻ với các bạn đã và sắp ly hôn, mình cũng từng ly hôn nhưng mình chủ động, cảm giác không thấy đau đớn lắm, chỉ thấy khổ vì làm cái gì cũng một mình. Nhiều lúc cảm thấy rất cô đơn, tủi thân khi đêm về, hay ngày lễ tết cũng vậy. Cũng may mình còn có con chia sẻ buồn vui. Chúc các bạn vượt qua được cú sốc tâm lý này và những điều may mắn sẽ đến với các bạn.
Hi các chị,Em chưa chồng, mà cũng chẳng có ý định lấy chồng. Bây giờ nhìn đàn ông sao chán quá, có vợ rồi mà chẳng chịu yên thân yên phận, cứ thích đứng núi này trông núi nọ, rõ khổ.
Ấy thế mà em sợ, cứ nghĩ lấy chồng về, làm osin cho mấy anh, rui mấy anh sung sướng, nhàn nhã, đi tim em này em kia là em ngán
Em nghĩ, nếu hạnh phúc chẳng còn thì đừng núi kéo làm gì, chỉ làm đau khổ, mà người chịu đau luôn là mình.
Hãy cứ nghĩ như đấy là kết thúc nhưng sẽ bắt đầu cho một điều mới mẻ trong cuộc sống của chị. Chúc chị vui
Mình cũng đang cân nhắc việc ly hôn. Và rất cần sự góp ý của mọi người. Mình biết là có thể mình chưa khổ bằng các mẹ trên này. Nhưng mình thực sự là quá sức chịu đựng. Mình chẳng biết phải làm thế nào nữa. Mấy hôm nay, đêm nào cũng khóc.:(
Mình cũng sắp li hôn. Các bạn cứ nghĩ đổ vỡ sẽ làm mình buồn nhiều nhưng mình thấy đàn ông cũng buồn và thấy sự thất bại rõ lắm. Một người làm chủ gia đình mà không nắm giữ được nó thì điều gì đáng xấu hổ hơn! Chia buồn cùng các bạn!
Mình thấy rất thanh thản, chưa có con thì bớt đi một nôix khổ. Đành rằng SM, SD vẫn nuôi con tốt. Nhưng mình là người trong cuộc, mẹ vẫn nuôi mình trưởng thành và thành đạt, tuy nhiên tâm lý cũng bị ảnh hưởng.
Đã li hôn thì có con hay không cũng đều là môt niềm đau, hãy cố gắng mà sống thôi bạn ạ, minh cũng đang li hôn đây, đêm về thấy tủi thân và hụt hẫng lắm nhưng biết làm sao được đành tự an ủi mình rằng " đó là số phận của mình, hãy chấp nhận nó đi..." xin hãy cố gắng vượt qua thôi bạn ah, chúc bạn vui và thêm nhiều nghị lực. thân !
Một cánh cửa đóng vào sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Phụ nữ đã ly hôn chưa có con cũng sẽ đơn giản hơn nhiều, đừng lo lắng, cứ vô tư thì mọi chuyện sẽ mìm cười với mình. Chúc may mắn!
Mình ko biết có con và ko con thì ly hôn khác gì nhau. Nhưng mình thấy, như m đây, có con rồi nên thật là khó, không thể quyết định được gì. Chỉ ao ước giá như m ko phải phụ thuộc vào các yếu tố khác, giá như việc m quyết định chỉ ảnh hưởng tới 1 m m thôi.Dù sao thì, ko có con cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, m đỡ thấy cắn rứt khi nhìn thấy đứa con yêu.
Con em con dì m cũng thế, nó có 1 thằng cu, muốn li hôn lắm mà nhìn con lại khóc, rồi lại cố cắn răng nhịn, và mỗi ngày trôi qua đều không phải những ngày trong lành
Trời, định không nói gì mà cũng không được.Này bạn ơi, bạn sống trong u mê đến bao giờ?
Trời không cho bạn có con với anh ta, đó là trời còn thương bạn. Bạn còn ráng đi đào ra con với loại chồng không ra chồng này để làm gì, rồi mai đây con bạn phải khổ chung với bạn?
Bạn nghĩ cho kỹ nhé: hiện tại, bạn là cái gì của anh ta? Không là cái gì hết, chỉ là người dưng thôi, không có điểm chung, người yêu không phải người yêu, người tình không ra người tình, vợ cũng không đúng vợ. Bạn đừng nghĩ rằng có con vào rồi anh ta thay đổi. Bạn đừng có mơ, ai cũng vậy thôi, bản tính ai đã vậy thì sẽ cứ vậy, không có kỳ tích thần kỳ gì đâu. Ngủ với bạn được, ngủ với người khác được. Có con với bạn được, thì cũng có con với người khác được. Sinh con cho anh ta rồi, thì bạn cũng chẳng thành anh hùng đặc biệt trong lòng anh ta được đâu.
Tỉnh giấc đi bạn. Bạn còn quá quá trẻ để làm lại một cuộc đời mới. Bạn nhắm chừng sống kiểu này được mấy chục năm nữa không mà ráng? Rồi lôi thêm con cái khổ sở cùng? Chồng thì cũng là người dưng mình chọn để sống cho vui vẻ. Ly hôn thì cũng chả có gì là kinh khủng. Giờ cuộc sống của bạn cũng chả khác gì ly hôn. Chồng thì chả phải chồng riêng của mình. Mà mình thì lại phải chung thủy với nó. Ngu gì phải chịu vậy. Ly hôn ra, may ra còn tìm được người chồng khác tốt hơn. Mà nếu không tìm được ai thì vẫn có thể ngủ với ai mình thích, chả dại gì mà ôm thằng chồng không ra chồng.
Mình vào đọc topic này là vì mình cũng ly dị một lần. Cũng chưa có con. Nhưng mình lập gia đình lần 2 nữa rồi. Mà nếu chồng mình hiện tại mà đối xử với mình không tốt thì mình sẵn sàng ly hôn nữa. Miễn sao cuộc sống mình thấy vui vẻ là được. Đời sống có một lần, chả dại gì mà không sống cho vui vẻ.
Các bạn nào có đời sống hôn nhân trục trặc rồi, thì đừng nên ráng có con làm gì, mà nên dũng cảm xây dựng lại cuộc hôn nhân khác. Chưa có con với nhau mà đã vậy, thì có con rồi càng khổ hơn, vì khi có con, ly hôn làm ảnh hưởng đến con, tội cho nó.
Còn các bạn lỡ có con rồi thì đành phải kìm nén cái tôi của mình vậy, nếu không đến đỗi, chồng vẫn là người cha tốt, thì nên hy sinh bản thân một tí. Đó là cái giá mình phải chịu trách nhiệm với cái sinh linh mình tạo ra.
Tóm lại là ly hôn hay không ly hôn, ly hôn chục lần hay gì gì đó, miễn là cuộc sống các bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc, được đối xử tốt là được. Mình sống hạnh phúc thì cha mẹ mình sẽ vui, không có gì là bất hiếu cả nhé.
Chia sẻ với các mẹ nhé. Mình li hôn gần năm rồi. Chỉ thấy ân hận vì không lựa chọn kỹ để phí hoài tuổi xuân và con mình sống không có bố. Mình đang cố gắng bù đắp cho con, sống cho bản thân, thấy yêu đời và sảng khoái lắm. Các mẹ đừng nghĩ tiêu cực mà phải coi nhẹ chuyện đó đi, thậm chí còn thấy vui vì giải thoát kịp thời. Mình cũng sắp 30 rồi nhưng lạc quan lắm, kiếm bạn trai để cân bằng cuộc sống. Chồng cũ mình liên tục đòi nối lại biện dẫn đủ lý do, dùng cả thủ đoạn nữa, bây giờ mình còn phải đối phó với hắn nữa. Đó là 1 kẻ ích kỷ, gia trưởng và vô liêm sỉ. Muốn thoát cũng không dễ, sống yên mà khó, các mẹ đã hoàn toàn free còn buồn gì nữa. Làm lại cuộc đời thôi.
