Ai lấy chồng làm dâu xứ Thanh _ Nghệ thì vào đây với em ạ.
Lấy chồng miền xứ Thanh, nghe thôi mọi người đã lắc đầu. Còn em chỉ biết cười. Mới yêu, tuổi trẻ cộng với chưa đi xa nhiều nên thích chồng xa một chút. Mỗi lần về quê cũng vui. Được 2 năm, khi có con mọi thứ thay đổi. Nhà chồng - nhà vợ lục đục, bên này hơn , bên kia nhẹ. Chán :(. Chồng các mẹ đối xử với nhà ngoại và anh em nhà ngoại thế nào? Có " Dâu con Dể khách" như chồng em không?
Bao nhiêu lần vợ chồng chiến tranh vì chồng chỉ biết đến anh em nhà minh. Em vô cùng căm ghét sự quan tâm quá mức mà chồng dành cho anh, em của chồng. Có cái gì cũng dành cho họ. Còn vợ con thì về nhì. Ôi chán, chán, chán...................