Năm nay mình tròn 20 tuổi lấy chồng năm 18 và mới sanh một bé gái được gần 4 tháng tuổi . Hiện giờ mình ở nhà chăm con có khi pải ở nhà tới hai năm mới đi làm được quá . Ở độ tuổi này chăm con còn ít kinh nghiệm quá híc nhiều khi thấy mệt mỏi lắm chồng mình thì thuộc dạng công tử bột chẳng biết làm gì nhiều khi đang ăn cơm con ỉa biết thay ma cũng kêu vợ lên thay vậy đó. Công việc nhà thi một tay minh làm hít ông dọn thì kô dọn ma khoái bày đi làm về là chí khoái cầm cái iapd chơi điện tử . Ở riết cũng wen mà làm quá nhiều việc thì thấy mệt mõi chắc tại mình còn nhỏ nên thấy vậy pải không các mẹ