Mình có ông BC hàng độc, thích làm việc phụ nữ, sống kham khổ, nhưng rât coi thường người khác, chồng mình gọi ông là '' đại lý bán gậy'' vì ông chuyên nói chuyện kiểu chọc gậy bánh xe, chúng ta vào đây để buôn bán thôi nhé, đưg ai quá khíc nhé, hehe.


- Hồi tớ mới về làm dâu, vốn mình ăn chậm, ông ăn song trc lên bàn ngồi uống nước mình tưởng thế là song , ai dè - mình thíc ăn cái đầu cá vừa gắp vào bát ông chạy xuống gắp rằng lại , bảo đừng ăn đầu nhiều xương - choáng luôn


- Ngày mình gần sinh, vì con đầu nên lên ngày, mình rất lo và đi khám bác sĩ định kỳ , thấy thái độ cụ ko vui, nhưng mình cũng ko dám ye kiến, nhưng nge MC nói lại là cụ bảo đi khám làm ji cho tốn tiền, cụ đi xem bói rồi đẻ bình thường ko phải mổ xe ji, ( nhưng cuối cùng mình bị cạn ối phải đẻ mổ )


Mình sinh con, có ''quá nhiều'' sữa, mình vắt bỏ sữa đầu , hoặc cho em bé hàng xóm ti hộ, cụ rất tức giận, cụ bảo phải để dành cho cháu cụ, huhu.Rồi cụ ra chiếu chỉ : yêu cầu mình bế con 24/24 , có lúc mình đặt con xuống cho em bé nằm ngủ thoái mái, cụ lại điều đìh cụ bà vào bế lại, :(


- Bình thường cụ cũng là người sống tình cảm , nhưng nhiều khi bảo thủ quá , khiến con cái cũng gặp hoàn cảnh khó xử. Cụ nói ji mà ko nge là cụ lên giường mắc màn ngủ và kêu ốm, không khí gia đình u ám, nên chẳng ai muốn cãi lời cụ.