ai là người thứ 3 thì trả lời dùm em nha, vì em nghĩ chỉ có NT3 mới biết thôi :D
mấy bữa nay thấy trong balô của ck có cái áo khoác, nhìn cái xì tai of cái áo là biết ko phải hắn mua, mà nếu hắn mua thì đem ra chứ ai lại dấu dím đúng hong mấy mẹ :(, thế là mình im, mình chờ xem hắn đem cái áo ấy ra như thế nào, và hôm nay, hắn bảo đi học (học thêm vài thứ linh tinh cho c.v of hắn) mình cũng để đi, nhưng biết hắn nói xạo, vì khoá học đã kết thúc tuần trc, rồi hắn về sớm, mình hỏi sao về sớm vậy anh, hắn bảo đc nghỉ học, và lôi ra cái áo khoác, bảo là mua cho mình cái áo, kèm theo cái áo trong balô của hắn để mình khỏi nghi ngờ, nhưng ko nghi cũng ko đc, vì đời nào hắn mua áo cho mình, thế là mình lại hỏi anh mua hay ai mua vậy, mà em nghĩ ko fải anh mua, em ko mặc đâu, rồi hắn bảo ko mặc thì vứt sọt ra,rồi gom 2 cái bỏ vào sọt đồ dzơ...rồi hắn làm mặt lạnh từ lúc ấy cho đến giờ, mình nt đthoại cho hắn là mình biết cái áo trong balô mấy ngày nay....hắn lạnh lùng, ko nhìn, ko nói với mình 1 câu, mình cũng im.
vậy mấy mẹ thông thái, những ai đã và đang làm NT3 cho em hỏi: NT3 mua áo cho vợ của bồ là có ý j đây???