Hôm wa em và ox đang trong lúc rất tình cảm, em đã hỏi ox là "anh yêu ai nhất?". Ox em trả lời ngay lập tức và dứt khoát là "Mẹ". Thật sự là tự nhiên em cảm thấy buồn kinh khủng, mặc dù có thể đoán là đấy sẽ là câu trả lời. Nhưng lần nào ox em hỏi em câu đó thì em đều nói là "chồng".
Không phải em có ý so sánh tình cảm, nhưng em càng nghĩ càng thấy buồn. Cả đêm em ko ngủ được và cứ nằm khóc mãi. Em cảm thấy giảm sút hẳn tình cảm với ox em. Bọn em còn mới cưới chưa được 1 tháng, tình cảm còn đang rất mặn nồng, nên càng nghĩ em càng cảm thấy buồn các mẹ ạ. Em không biết có phải với tất cả đàn ông đều như thế ko ạ? Hay ox em ko thật lòng yêu em?