Ai kiếm nhiều tiền hơn chồng thì vào nhé! Kiếm nhiều tiền hơn mà cứ phải lo trăm việc trong nhà! Bao gồm cả việc lo mất chồng hic hic…
Đọc đi đọc lại, thấy đa phần các mẹ kiếm được nhiều tiền hơn chồng, ra xã hội, cũng đa phần thấy nhiều phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn chồng, vậy mà, công việc nhà phải lo toan, từ chăm con, rồi lại phải chăm chồng, đối nhân xử thế với gia đình chồng cho chồng đẹp mặt, lắm khi chồng lại còn giở đủ tật chứng gái gú, rượu chè hoặc lười nhác, và không phấn đấu….lại còn mang nỗi lo mất chồng trong khi lại có thừa khả năng sống độc lập, không cần chồng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, vậy mà vẫn phải chịu khổ, vẫn phải sống cùng….
Mình cứ tự hỏi vì lý do gì?....Là duyên phận không dứt được hay là vì phụ nữ là cam chịu….
Ai kiếm nhiều tiền hơn chồng trên diễn đàn này mà phải như thế? Mình hy vọng con số mình thấy thật ra chỉ là số ít, Mình lo con gái mình sau này không biết sẽ ra sao, nếu phải thế chắc mình buồn nhiều lắm, nghĩ mà lo, mà thương quá, không biết làm sao có thể bảo bọc cho con….