... Xin lỗi mọi người vì hôm nay em làm phiền,nhưng em buồn và cần 1 nơi có thể giải tỏa ... không đâu tốt bằng WTT này.


Cách đây 1 khoảng thời gian(không rõ từ khi nào)thì tình cảm của vợ chồng em lâm vào hoàn cảnh này,nhạt nhẽo và căng thẳng lắm.Phải nhắc thì chồng em mới đụng đến vợ đại khái cho xong nhiệm vụ,còn im lặng để thử xem chồng nhịn được bao lâu thì hơn 5 tháng nay mới quan hệ đúng 1 lần 2' cách đây 3 tháng rồi. Cho dù là chuyện rất nhỏ thì cũng là cớ để vc chống đối nhau. Tụi em có 2 bé gái 3t-5t đều đang đi học mẫu giáo. Đầu tháng 6 rồi bé 5t chuyển qua lớp lá thì em có nhờ chồng đưa con đi học thì ghé vô hỏi cô giáo là cần mua thêm sách gì không. Anh ta không hỏi,đến chiều làm về em hỏi thì anh ta quát lên là cần mua gì thì cô đã dặn nó về nói,em giật mình mới quát lại có bị điên thì mới đi dặn 1 đứa trẻ danh sách mua đồ,chỉ 2 câu thế thôi mà bỗng nhiên anh ta đứng dậy nói em là :Đ..M., từ giờ tao Đ.. có vợ con gì nữa hết, Đ.. coi tao ra gì. Chuyện đến đó thì em im,nhưng em buồn và khóc suốt 1 tuần sau đó vì sốc,đây là lần đầu tiên em bị chông chửi bằng những từ ngữ đó trong suốt 7 năm kết hôn. Em cố gắng tránh mặt vì chồng em làm ca đêm hoàn toàn từ khi bé lớn chào đời,còn em thì làm hành chính 1 năm nay ( trước đó chỉ ở nhà chăm con),sáng chồng em về 7h thì em đưa con đi học từ 6h30, chiều 4h30 rước con về tắm rửa xong em cho chúng đi ăn hàng đến 20h mới về thì chồng em đi làm từ 19h30.


Được 1 tuần thì chồng em nhận sai và xin lỗi em,tự nhận mình là người chẳng ra gì,em không trả lời là bỏ qua hay không vì em cảm thấy bị xúc phạm dữ lắm. Trong 1 tuần đó ngày nào đi làm em cũng ngồi khóc,mấy chị làm cùng hỏi thăm em cũng chỉ lắc đầu,trong đó cũng có 1 anh bảo trì cùng tuổi lại gần,xoa đầu em và nói:thôi đừng khóc nữa,không giải quyết được gì,bình tĩnh mới suy nghĩ được. Em cũng chỉ nghe và gật đầu cảm ơn.


Sau thời gian chồng xin lỗi là bước qua tuần thứ 2 sau ngày ấy,anh bảo trì đó hay lại chỗ em khoe hình con gái anh ta 7tháng tuổi,khoe vợ anh ta rất biết nghe lời và chịu khó làm đến 2 -3 công việc vừa trông con(bán thuốc tây,cho thuê phòng trọ,bán tạp hóa ,đi giao hàng).Em rất quý anh ta vì hành động dỗ dành khuyên nhủ em,và càng nể trọng anh ta vì hành động khoe vợ con.


Qua 2 tuần rồi vợ chồng em vẫn chưa tự nhiên lại được mà em lại có cảm giác vc em bỗng nhiên có cái vực thẳm nào đó giữa 2 đứa nên không lại gần được nữa. Ngày hôm qua,lúc nửa đêm em không ngủ được vì suy nghĩ chuyện vừa qua,em nhắn tin facebook cho chồng rằng :


- nếu em có cảm giác với 1 người khác thì sao?


Chồng em không đọc(vì không thấy báo Đã Xem) suốt từ lúc đó đến chiều hôm nay dù nó hiện nổi chình ình ngay trên màn hình đt. 4h chiều thì em thấy rep lại cho em rằng:


-thì đi mà ngủ với người ta.


-Tôi cảm thấy ghê tởm


-Đừng nhắc đến tình cảm với tôi


-Đừng đem tình cảm ra mà cân đo đong đếm


-Em là người cuối cùng chà đạp lên tình cảm của tôi


Em rep lại với anh ta rằng:


-TÔI không ngủ với ai cả. Tình cảm không phải quan hệ mới có. Vì lúc anh xúc phạm tôi thì ít nhất người ta cũng khuyên tôi đừng khóc nữa. Anh cũng đâu cần gì ở tôi nữa. tôi nói vì còn tôn trọng anh là chồng. Nhưng có lẽ anh không coi tôi là vợ lâu rồi


-Tình cảm của tôi thay đổi thì cũng là do anh. Nếu anh cần người vợ này thì sao tôi có cảm giác với người khác chứ. Bản thân tôi không làm điều sai trái. Nhưng chưa biết ra sao anh đã buông lời sỉ nhục tôi không thương tiếc. Những lời đó anh muốn nói với tôi lâu rồi phải không


-Nếu chỉ cần tình dục thì ngoài anh ra bất cứ ai cũng có thể đáp ứng tôi được. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện quan hệ với một ai khác. Nhưng ngoài anh ra còn 1 người khác biết tôi cần sự quan tâm,diđiều mà anh không biết


Cũng xin nói rõ cho anh biết, người ta không biết tôi quý người ta. Chỉ là vì tôi vui vì có thêm một người bạn là đàn ông. Không phải thứ tình cảm bẩn thỉu mà anh ghê tởm.


- Anh thích thì phỉ nhổ vào vợ anh, còn người ta thì luôn hãnh diện vì vợ con. Không vì cớ gì họ lại vì 1 người đã có gia đình như tôi mà đánh mất gia đình của họ dễ như anh đã làm


-Tôi không bao giờ đem tương lai của con ra đánh đổi bất cứ thứ gì , dù có là hạnh phúc và niềm vui của bản thân tôi. Nếu chỉ cần sống với anh cả đời này mà làm cho con có cuộc sống trọn vẹn, thì cả đời này không bao giờ anh có lí do để đuổi tôi đi.


... Chồng em đọc xong lúc 6h21' và ko nói lại câu nào,cũng không thèm nhìn mặt vợ. &h30 anh ta lấy xe bỏ đi làm mà không thèm tạm biệt con... Em lại ngồi khóc và cùng quẫn quá nên mở máy ngồi viết ra đây. Bây giờ em thực sự nản lòng lắm. Cả ngày chỉ biết khóc lén thôi. Chẳng ai để tâm sự cả.Em mệt mỏi và có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực.Chẳng biết phải làm sao.:((