Thật sự m cũng ko mún đăng lên đây nhưng mình buồn quá mà ko biết nói với ai.


........... Mình và a ấy yêu nhau cũng khá lâu, trải qua nhiều sóng gió từ hai bên gia đình. Nhà mình thì làm cơ quan nhà nước. còn nhà a thì làm thuê. Ba mẹ mình đã từng đuổi, nói nặng lời, chửi cả hai đứa ko biết bao nhiêu lần nhiều khi m cũng mún buông tay nhưng a ấy ko chịu. Rồi một ngày mình có bầu, mình và a ấy vừa mừng vừa lo, đi xem bói ông thầy nói : trải qua hết sóng gió này chúng mình sẽ được ở bên nhau. từ lúc có bầu, mih giau ko cho bố mẹ mình biết vì sợ me bắt bỏ . Khi thai được 3 tháng mẹ mình bắt đầu nghi ngờ vì thấy bụng mình nhô lên. nhưng mình chối ko dám nói. tới tháng thứ tư, vi thiếu chất nên mình hay bi choáng, rồi một ngày mình đi làm về tự dưng khó thở, đầu óc quay cuồng ko đứng nổi mình nói với anh ấy và mẹ anh ấy. Ảnh qua nhà mình lấy đồ và mình về nhà a ấy ở luôn. ( kể thêm là trong thời gian mình có bầu mẹ a ấy cho được vài trăm ăn vặt và tụi mình đã lén đi đăng ký kết hôn rồi), đêm đó bố mẹ mình đi kiếm mình, mình ko dám gọi về vi sợ. Ngày hôm sau, mẹ a ấy dẫn mình đi khám thai, siêu âm và mua sữa với thuốc bổ cho mình uống( lúc đầu mình tưởng mẹ a ấy bỏ tiền ra lo cho mình nhưng mấy tuần sau minh mới biết là a ấy phải trả lại mẹ số tiền đó) , chiều hôm đó mẹ a ấy ra nhà mình gặp kể hết mọi chuyện và đưa giấy đky ket hon vs giay siêu âm cho mẹ mình xem, hai bên nc. Mình và a ấy ở nhà cứ lo sợ cãi nhau này nọ, nhưng cuối cùng nhà mình cũng chịu cưới. Minh vừa mừng vừa cảm ơn trời.Một tháng sau, hai đứa mình làm lễ cưới. Từ đây sóng gió mà ông thầy bói nói mới bắt đầu, mình ko được chọn nơi trang điểm vs thuê váy cô dâu. Tất cả là mẹ a ấy chọn hết. Ôi giời, ta nói chứ ko còn chỗ nào để chê, mà biết làm sao bây giờ đành chịu thôi. Đời người đám cưới đuoc một lần mà trang điểm xấu thì khổ nên mình đi kiếm chỗ khác trang điểm ( tiền này mình phải tự trả vì mẹ a ấy


chỉ trả chỗ kia thôi)


Cạn lời..... Rồi lúc rước dâu nhà a ấy ko đi tiền nát cho mình một đồng, cả dòng họ nhà anh thì ko có nổi một phân vàng, mẹ a ấy chỉ cho mình cặp nhẫn cưới( 2 chiếc chắc cộng lại được 7 phân mà là vàng non pha đồng , mình còn chẳng được lựa nhẫn cưới mới khổ) và một đôi bông tai vàng tây. Trước đó mẹ a ấy nói ko cho dây chuyền vì mình có một sợi đang đeo rồi .


Đám cưới xong dư đuoc may chuc trieu nhưng a ck mình xin 5 triệu thôi ko những mẹ ck ko cho còn nói nặng lời, hai bên cãi nhau, cuồi cùng mẹ ck cũng đưa cko ck mình đuoc 2 triệu là hết. Nhà a ko đi vàng nên đếm phong bì tiền họ hàng cho thì chỉ có khoảng 5 triệu thôi ( lúc đi dạm ngõ mẹ a ấy nói sẽ lấy hết tiền còn vàng thì tụi mình giữ may mà bố mẹ mình nói lý nên bọn mình mới được hưởng ko thì ko có đồng nào rồi) vì truoc đó a ck mình phải cầm xe để trả nợ nên số tiền đó đi chuộc xe về là hết luôn. Bên nhà mình thì khấm khá hơn tí là được vài chỉ vàng vs mấy triệu tiền họ hàng cho. nhưng mấy triệu đó mình giao lại cho bố mẹ để lo tiền xe, tiền này kia còn vàng thì để dành làm vốn. Cưới xong ngày hôm sau ba mẹ mình đi làm thì bị chê trách đồ ăn quá dở quá ít., phục vụ kém, một bàn 10 nguoi mà phần ăn chia được có 8 phần, ai ai cũng nói, mình và nhà mình hoàn toàn ko biết chuyện này, vừa tức vừa quê ( Vì hai bên làm chung mà đồ ăn, nuoc uống mẹ ck mình đặt hết)Mình buồn lắm. Mình đâu có được ăn cái gì đâu tiếp khách với đi từng bàn là đuối rồi về nằm một cục. Sau mấy ngày làm dâu mình bỏ về nhà mẹ mình ở luôn, ck mình thì lâu lâu lại ra ngủ với mẹ con mình. Đủ thứ chuyện nhiều lúc nghĩ mà mình thấy chỉ muốn tự tử đi thôi nhưng vì con mình lại gạt ý nghĩ đó đi. giờ mình ko biết phải làm sao, sẽ sống như vậy hay li dị ck đây. Mọi nguoi cho mình nhận xét với