Ai có chồng mà về nhà mình ở ( ở rể ) thì vào đây nhá mọi người
Chuyện là em sắp đám cưới, vì hoàn cảnh nên tụi em sẽ về bên nhà em,sống với ba mẹ em, có anh 2 và chị dâu em nữa, ( ba mẹ em cất nhà riêng cho 2 tụi em nhưng ăn uống chung, sân chung, trả tiền điện nước chung) …em nghe người ta nói làm dâu thì dễ nhưng ở rễ thì khó, các mẹ có ai có kinh nghiệm về chuyện chồng ở nhà mình thì chia sẽ với em vài kinh nghiệm với, tuy không ở chung nhà nhưng ra vào cũng sẽ đụng mặt nhau, mà em và chị dâu thì không mấy thuận hòa, nên dạo gần đây em thường thấy không mấy dễ chịu thoải mái trong chính căn nhà của mình, trong mỗi bữa cơm gia đình, gần đến đám cưới đáng lẽ sắp làm côdâu em fải vui, đằng này em cứ cảm thấy ngột ngạt sao sao đó….