Em lập topic này để ai có gì chán thì vào xả, điều gì cũng được, chỉ để xả thôi, hoặc có người an ủi, chứ chống chỉ định cho việc chỉ trích nhé. Chứ em thấy đã down roài mà còn bị chỉ trích thì chết mất.
Hôm nay em bị xì trét nặng nề, vì BC lại thuyết giảng cho 1 bài dài gần 1 tiếng, gồm toàn những chuyện trong tưởng tượng của BC, vd như nhìn vào laptop em thấy đứa nào đấy comment trên fb là "đời sẽ đổi gió", BC suy ra là đang muốn ở riêng tránh xa nhà chồng (???) trong khi em tìm lác cả mắt không thấy dòng đấy :)) Xong lại kết luận là cuộc đời đứa bạn thân em sẽ không ra gì vì không biết lo lắng cho nhà chồng, thể hiện ở đoạn ''2 vợ chồng nó dám đi uống cafe riêng với nhau", đại khái blah blah blah toàn những chuyện như thế.
Chưa kể tiền chồng đi làm thì hay đưa bác chồng giữ sạch, nhưng BMC thì kết luận là BMC toàn lo cho bọn em, còn xiền chả bao giờ sờ đến (chắc em câu kết với bác chồng lấy cả, trong khi bác chồng ghét em ra mặt, thân thiết với BMC hơn cả chân tay), xong than mệt mỏi nặng nhọc blah blah blah.
Ngoài ra BC còn khẳng định đi khẳng định lại "bố quí trọng con như con" trong suốt bài diễn văn, trong lúc vẫn không ngớt tuôn ra những câu là "bố thề là abc xyz cũng ko chịu được con"" (abc xyz ở đây là người nhà em), roài thì bụng bầu to vượt mặt vẫn phải làm hết mọi loại việc trong nhà vì "thuê osin nó cũng ko chịu nổi con"" (thực ra có cho thuê đâu hả giời, có con osin là em rồi), rồi thì ""con cứ làm đi bố giúp "" (tức là 100% việc nhà bao gồm cả 1 tuần giặt toàn bộ rèm màn lau kính lau đồ đạc bằng gỗ ít nhất 1 lần, nhà thì to phàng phạc, chưa kể đi làm) - thực ra là con cứ làm thêm càng nhiều càng tốt, sau đó là "con ko cần đi làm nghỉ ngơi cho khỏe " - nhưng tiền thì con về nhà bà ngoại nuôi nhé, chưa kể là BMC suốt ngày đồng ca bọn này bọn kia nó đi làm co tưng đây tưng kia tiền mà mua được đất, đây bọn con chả mua giè abc abc abc...
Đại khái là dù bụng to mấy nhưng ko được lơ là việc nhà, ko được đi làm mất thể diện gia đình nhưng phải có nhiều tiền, bố mẹ thì rất nhân đức và rất thương con, ọe ọe.
Xong kết luận là con có gì cứ nói nhưng bố nói không đúng 100% thì cũng phải gần 100%. Kinh dị !!! Con cũng chả có gì để nói ạ, vì con quá ngán ngẩm roài!!!
Chưa kể còn nói thêm là "MC con bây giờ ko dám nói con vì sợ MC-ND'' (là vì sau nhiều lần ra đặt điều với mẹ đẻ em bị mẹ đẻ em vạc lại nên ko kiếm được đồng minh, còn hàng ngày vẫn nói mát mẻ kiếm chuyện với em như thường).
Mẹ ơi, biết thế con chả lấy chồng. Thoai, cố gắng đến lúc đẻ xong em sẽ vác con về nhà ngoại, độc lập tự do hạnh phúc, chồng có thế nào chăng nữa mà không bênh được vợ cũng vứt. Nói thế cho nó lành.
Em nói thêm, em ko cần ai chỉ trích ạ, em chỉ cần vào xả xì trét tí cho con em đỡ bị xì trét thôi.