Có thể trong số chị em chúng ta cũng là bà cô bên chồng, nhưng bà cô cũng có ba bảy kiểu bà cô.


Có những chị cô chồng biết thông cảm, sẻ chia giúp đỡ nhưng cũng có những bà cô ........


Với em, em đang sống chung cùng bố mẹ chồng và 1 chị bên chồng 30 tuổi


Bố mẹ chồng em thì k thể chê vào đâu được, tốt nhưng abf chị chồng thì lại tắc te, già chưa chồng khó tính, nhiều lúc tự nhủ lòng mình chắc chị ấy 30 mà chưa chồng nên khó tính thì mình nhịn đi....nhưng cứ đi làm về nhiều lúc ức chế k chịu nổi lại nói lại ...thành ra k hay....


Dẫu biết rằng việc mình mình làm, tiền mình mình tiêu, con mình mình dạy....nhưng sống trong 1 nhà nên nhiều lúc em lại bị ức chế, vừa rồi bà ấy đi chơi 1 tháng thì trong nàh chẳng có tiếng và em đi làm về chẳng có gì bức xúc cả,,,...


Ấy vậy mà bà ấy về mới 2 hôm, tối qua ngồi cả nhà ăn cơm lại đưa con gái em so với con gái bà chị chồng đầu....nào là con em nhìn có da có thịt...bù bẫm........em ức quá nói luôn:"thôi dẹp đi".........


Có thể em hơi phạm lỗi nhưng chị ấy có biết em sinh được 1 đứa con và nuôi nó lớn lên như này là bao nước mắt k???MÀ nào có to béo khỏe hơn ai........mà suốt ngày so bì với đứa gầy gò......


26 tháng vẫn ăn cháo thì chị ấy bảo này bảo nọ nhưng có biết đâu cháu mình nó yếu, từ lúc trong lòng mẹ đã phải nằm ở sản TW để giữ, sau đó đúng mùng 3 tết mổ cấp cứu vì suy tim và lúc đó mới 34t..................sau đó lại bị bệnh vào viện nhi TW>.............................muôn vàn nỗi khổ


Em cũng đã từng sang topic: Các bé sinh non để học hỏi.............................


Rồi hồi đó vay cả tiền để chăm con............................chị ấy bế cháu chắc chỉ bằng ngón tay.................chẳng giúp gì cả giờ cháu lớn cháu khôn lại tỵ nạnh với nó...........................


Các chị có chị nào đang sống với bà cô bên chồng vào chia sẻ em kinh nghiệm sống và đối xử với ạ..em đang trẻ nên còn ít kinh nghiệm sống.......


Chia sẻ, em cảm ơn nhiều nhiều