Tình hình là em mới lấy chồng được 5 tháng. Đúng là hôn nhân dù có lường trước nhưng không thể lường hết được. Mới 5 tháng, đang bầu bí, lại ở chung với nhà chồng, dù cố nhẫn nại nhưng nhiều lúc vẫn thấy ức chế không thể tả được. Biết bao bất công, uất ức mà cũng chả biết làm thế nào, chả lẽ lại trách sao mình chọn người này làm chồng hay đàn ông Việt Nam là thế. Việc san sẻ thì không bao h có được rồi


Tại sao chồng em tan làm từ 17h mà ngồi tịt ở cơ quan đến 19h mới về, về nhà có mỗi ăn xong rồi lại lên phòng tivi. Trong khi em bụng to về nhà vẫn nấu nướng, dọn dẹp tơi bơi mới được nghỉ. Chả bao giờ thấy ngồi quét dọn, hay ít ra ăn xong dọn cái bát cũng chả làm. lười không tưởng tượng được. Chả giúp được gì cho vợ cả Ngày nào cũng như ngày nào. Em chả muốn đi làm về đúng giờ nữa. Nhưng mai này có con chắc lại tất bật vì lo cho con thôi. Chả lẽ đàn ông thì chỉ kiếm tiền rồi ngồi nghỉ ngơi, còn chị em thì không phải kiếm tiền ah?


Rồi chồng lúc nào cũng muốn mình quan tâm đến nhà chồng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Em cũng chả bao h gây thù oán gì bên đó, đối xử hết sức tử tế, chả điều tiếng gì. Thế mà sinh nhật mẹ đẻ mưa gió bầu bì không về nhà được, đành gọi điện chúc mừng mẹ, bảo chồng cũng nói chúc mừng một câu, ra vẻ con rể quan tâm thì chả thèm nói, bảo biết nói gì mà nói. Cứ bắt vợ phải thế này thế nọ với nhà mình, mà với nhà người ta thì thế nào. Đã thế thình thoảng chê nhà vợ nữa chứ. Trong khi mình chưa bao h thèm chê nhà ông ý một câu. Đã vậy đừng đòi hỏi người ta nữa.


Vợ bầu bì ức chế, khóc lóc thì chồng nhăn mặt kêu la vợ lến, rồi lăn quay đi ngủ. Điên thế không biết. Vợ đau lưng nhờ chồng matxa hộ cũng chả thèm làm. Chồng thì sao... đi nhậu nhẹt về khuya, mưa gió vợ ở nhà sốt ruột không ngủ được. 1h về kêu không ngủ đi, ai khiến chờ. Nhậu bạn bè rủ đi ngay, hôm nào hứng lên thì đi. Chả bù vợ muốn gặp bạn bè cũ đi 9h tối về đã càu nhàu, mà từ hồi lấy chồng giỏi lắm đi được 2 bưã


Lắm lúc, cứ nghĩ cứ thích làm gì thì làm. Nhưng trị được tật lười biếng, vô tâm, ích kỷ của chồng mà khó quá. Cứ thế này sẽ chỉ là ức chế và rồi vì thế tình yêu cũng thế mà tan theo...chỉ là trách nhiệm với con cái và rồi cũng sẽ ngoại tình lắm chứ... Mới lấy chồng mà sao đã thấy hôn nhân tối tăm thế này