Ai biết về luật hay đã từng ly hôn đơn phương vào chia sẻ giúp mình với
Chào mọi người, mình sinh năm 83, mọi người bảo sinh năm 83 sướng nhưng mình thấy sao nó lận đận cả tình duyên lẫn sự nghiệp. Mình lấy chồng năm 2011, ai cũng bảo lấy chậm cho chắc nhưng chắc đâu k biết, nhưng khi đăng kí xong(chưa làm đám cưới) mình đã muốn li hôn rồi. Nhưng khi đó mình không đủ bản lĩnh để ra đi, cưới xong 2 tuần càng thấy qđ lấy là sai lầm. Suốt 1 năm đầu, mâu thuẫn nhiều lắm, nhưng mình cố chịu đựng vì mới lấy nhau mình cug muốn cố gắng, 1 cô gái chưa lấy chồng 53 kg mà sau 5 tháng con 43kg thì mọi người biết mình khổ tâm như thế nào. Sau khoag 7 tháng là anh ta bắt đầu đánh mình khi không vừa lòng. Còn chuyện mà mình cảm thấy khổ nhất trong mọi cái khổ là có chuyện j ông cũng đem bố mẹ, gđ mình ra chửi, mà ông đi làm cách nhà 300kn, 1 tháng về 1 đến 2 lần mà ông cư xử như vậy đó. 2 vc mình đều là công chức nhà nước, là những người có học mà ong ăn nói như thế đấy, cũng giống như nhiều ng nói, k đau j bằng xuc phạm bm mình cả, lay lắt mình cũng ở nhà chồng được 2 năm rưỡi, 2 tết 3 hè nhưng bỏ về nhà ngoại 2 hè, 2 tết, bọn mình cũng chưa có con(sau kết hôn 8 tháng mình mới chạy vào đi dạy đc hết 100tr do bme mình lo hết), mình làm ở nhà, ông làm cách nhà 300km vậy mà về là ông đi uống r và bỏ đi chơi với ban bè. Mình bỏ vào đăclak, tp buôn ma thuột xin đi làm 1 công chức van phòng ở xã. tg này, mấy lần nó nt nói mình về àm lại từ đầu nhưng mình k chấp nhận.sau khi mình nói k về thì toàn nt cho ng nhà của mình là sẽ tìm ra mình để giết mình(mình chưa li hôn hẳn vì giấy tờ tùy thân của ông hơi lèo nhèo). Sau đó mình thuê luật sư để giúp mình li hôn, khi nhận giấy của tòa án gọi, nó bảo sẽ giết mình nếu mình trở về, mà toàn án bảo mình phải về ít nhất 1 lần, thực sự mình rát sợ nhưng lần này mình dám liều mạng với nó, mình nghĩ mình chết hay thương tật thì nó cũng đi tù mà ra tu cũng hết tuổi thanh xuân của nó. Mọi người cho mình hỏi là suôt qtrinh li hôn nguyên đơn chỉ có mặt 1 lần sau đó ủy quyền cho luật sư đc k, nếu mấy lần tòa ọi nó k có mặt thì có li hôn đc k. Mình viết k rành mạch lắm, mọi người thông cảm , cố gắng đọc giúp và trả lời giúp mình nhé