Ngày trước còn ở với gia đình hết tiền thì về nhà vẫn có cơm ăn đúng ko. Bây giờ lấy chồng rồi, Đi thuê nhà hết tiền thì vay ai? xin ai được. Nếu chỉ có 2 vc chắc có thể nhịn đói một chút cũng chẳng sao nhưng còn vài tháng nữa là con sẽ ra đời. Thương mình nhưng thương con nhiều hơn. có ai đã từng có lúc ko có 1 đồng nào trong nhà, sắp cuối tháng còn tiền thuê nhà, điện nước. Tủi thân nhưng khóc cũng ko dám, vì cũng thương chồng lắm trách chồng, tại chồng nhưng thật ra chồng cũng đã cố gắng rồi mà. Cũng chẳng dám kể nghèo khổ với ai, chẳng muốn lòng thương hại từ ai. Nhưng thật sư hôm nay buồn quá đi thuê nhà chưa đc 1 tháng đã chuyển nhà cái nhà chắc đc 9m2, đủ trải chiếu để ngủ, chồng thấy vợ buồn mặt nhăn nhó nhưng thật sự em kiềm chế lắm rồi vẫn ko thể nào tươi hơn đc. Bụng to rồi đi thuê nhà mà lại là nhà rẻ thì khó thuê lắm, nên kiếm đc 1 cái phòng để chui vào là tốt lắm rồi. Chỗ ở thì coi như xong, bây giờ chỉ lo tiền ăn hàng ngày, tiền thuê nhà hàng tháng và tiền để đi viện sinh con.


Hôm nay buồn quá nên em muốn tâm sự chút , muốn nói ra 1 chút cho đỡ buồn thôi. Chứ thực lòng chả dám trách móc gì ai. Coi wtt như 1 chỗ dựa tinh thần. 20/10. Ngồi hàng nét mà em ko nghĩ mình dễ khóc đến thế. Lúc nào cũng nghĩ là ko đc khóc.KHóc hôm nay thôi . chỉ hôm nay thôi nhé.