Chuyện là thế này e với chồng e lấy nhau được 6 năm rồi. Con cái ko có, tình cảm vợ chồng cũng nhạt, đặc biệt là 2 vợ chồng ít quan hệ với nhau. Năm vừa rồi quan hệ vợ chồng 11 lần tất cả, còn năm nay đã 6 tháng 2 vợ chồng e ko quan hệ với nhau. Cũng chẳng muốn sống ntn cho hết quãng đời còn lai vì e ko cảm nhận được cái gọi là tình yêu trong cs vợ chồng (nhiều người vẫn bảo cs vợ chồng ko có thứ gọi là t/y?? đúng không vậy? Nhưng bỏ thì tiếc vì chồng e là người rất tốt, tuy ko thể hiện cách quan tâm với vợ cái kiểu ngọt ngào tình cảm nhưng quan tâm từ cái nhỏ nhặt (chẳng biết nói thế nào nữa ).
6 năm chung sống e rất tin tưởng chồng e, nhưng vừa rồi e mới phát hiện chồng e đi ngủ vs gái về. E vào email thì vô tình thấy đoạn ghi âm mở ra thì nghe giọng ck vs con nào đó lúc 2 đứa nói chuyện và đang qhe vs nhau..E điên tiết chửi cho chồng 1 trận rồi nói mai mang giấy ly hôn về đây... Chồng e cũng chẳng nói gì vì biết mình sai 100% nên cũng k biết nói gì
ACe bảo e phải làm sao?? Em ko muốn sống ntn hết đời vì ko cảm nhận tình cảm 2 vc dành cho nhau (về nhà là mỗi đứa ôm 1 cái máy tính, ko con cái cũng chẳng quan hệ vc) ko ngờ chồng e nó dám ghi âm lại đoạn 2 đứa chúng nó nc và ngủ với nhau, nó sợ e biết chuyện nhưng lại dám ghi âm lại rồi để trong email