Em là một giáo viên ở nội thành Hà Nội. Ả mới về làm dâu nhà chồng em được hơn 4 tháng. Trước khi cưới về ả tỏ ra là một người hoạt ngôn, nhanh nhẹn nhưng từ khi bước chân về nhà chồng nhà em thì đối với em ả lại thảo mai, láo toét.
Nói cho các chị rõ hơn ạ: Trước khi ả chuẩn bị về nhà em thì vợ chồng em bắt đầu ra ở riêng. VC em ở với ông bà được hơn 5 năm và có con trai hơn 3 tuổi. Nói thế để các chị hiểu rằng chẳng phải chung đụng gì hay ảnh hưởng gì đến quyền lợi của nhau mà sinh ra mâu thuẫn.
Từ hôm về nhà chồng em thì ả gặp em chẳng chào hỏi gì cả. Em bực lắm. TRước mặt ông bà thì giởi lởi, cười nói nhưng chị em gặp nhau thì nó cứ lừ lừ. Gặp hai mẹ con em đi thì nó chỉ chào con em còn em thì không. Nói thêm là ả so với em chồng em thì như một đôi đũa lệch. Em chồng em đi du học về cao ráo, trông cũng đẹp trai. Còn ả thì thấp béo, chân tay to, bụng to. Lần đầu về ra mắt bm chồng em phản đối vì trông thô kệch. Em ấy còn cười hở lợi. Sinh năm 91 mà trông các nét rất già. Nhưng sau chắc em ấy tấn công mạnh quá, em chồng em cũng suy nghĩ, ông bà thương con lại đồng ý.
Lần thứ nhất là lúc chưa cưới, ả lần đầu về quê nhà chồng em ra mắt. Hôm ấy vc em về quê ngoại nên trước khi về có chào hỏi ông bà và hai đứa. Nhưng chỉ có em chồng em chào vc em, còn em kia thì lì lì mặt ra. Trước khi về em lại bảo: Chị về nhé nhưng chỉ có em chồng đáp lại còn em kia thì không. Ngay hôm đấy đã thấy lạ kì nhưng nghĩ chắc nó về quê, các cô chú ở quê chê nên đang suy nghĩ. (các cô chú ở quê chồng em khó tính).
Lần thứ hai: là lúc buổi sáng. Em đi làm thì mang con nhờ ông bà đưa đi học hộ. Gặp vc nó đang ngồi đan tay vào nhau em hỏi: chú thím chưa đi làm à ? Em hỏi rất to đến nỗi mẹ chồng em đứng đấy còn nhắc lại: Kìa, chị hỏi kìa nhưng vc nó coi như điếc. Được rồi em cho qua nhưng hôm đó em cũng về nói với chồng. Lúc ấy cưới được mấy hôm. Em bực mình lắm vì quá láo toét.
Lần thứ ba: chắc là cưới được hơn 1 tháng gì đấy. Ông bà có mời vc em và nhà chị chồng em sang ăn cơm. Em dạy học sinh đến 5 rưỡi chiều ở nhà nên lúc ấy mới sang. Em hỏi: Thím L. nấu cơm à ? nó ngẩng lên nhìn em rồi ko bảo gì. Em điên rồi đấy. Sau đó em quên đt, chạy về nhà rồi có mấy việc, lúc sau sang em hỏi: Còn gì nữa không để chị nấu cho ? Nó quay lưng lại (đang nấu) bật bếp to đùng đùng rồi không bảo gì em. Khoảng 2 phút sau mới trả lời: không ạ. Em bảo luôn: chị tưởng ko nghe thấy. Nó im.
Tất cả em đều nói với chồng em và đợi đủ 3 lần em nói với mc vì ai cũng có lúc mải suy nghĩ mà ko trả lời người khác. Đấy là đều là những lần em chào ả trước chứ ả không chào em. Em kể hết đầu đuôi, mc em cũng thấy đúng vì: các anh thuê nhà (toàn là cùng cơ quan với bố chồng em và chồng ả - em chồng) cũng bảo thế nhưng bà bảo từ từ vì nó mới về. Em cũng nói luôn với bà như thế là không được, là em đáng lẽ phải hỏi chị trước nhưng đằng này chị hỏi lại không bảo gì.
Và đến bây giờ gần 5 tháng ả vẫn thế. Em bực lắm. Mặt nó cứ nhơn nhơn ra. Sáng nay em và mc em và ả đi taxi đến nhà chị chồng thì ả nhìn thấy em không nói gì. Em cũng lẳng lặng lên xe. Lên xe ả nói nhiều lắm rằng hôm nay trời đẹp, rằng thích thế. Em mới nói chuyện riêng : rằng…. gặp chị không chào rất nhiều lần. Em là con giáo viên mà hành xử như thế à ? Thảo mai vừa thôi. Không những ko chào chị mà chị chào lại còn coi như điếc. Như thế là không được Nó cãi: có bao giờ chị chào em mà em không trả lời đâu (ý là ). Mẹ chồng em ngồi trên cũng bảo nó phải chú ý xong rồi bà bảo có gì chị em về nhà bảo nhau.
Em nói thêm nhà ả ở Kim Giang, mẹ em ấy là giáo viên tiếng anh một trường ở Thường Tín. Em chẳng biết có mẹ nào làm ngành thuế không nhưng em ấy hôm nào cũng 7h tối mới về, thứ 7 đi làm cả ngày rồi ăn cơm luôn nhà mẹ đẻ. ở nhà mc em cơm nước, giặt giũ, lau nhà. Ả về chỉ ăn xong rồi rửa bát. Còn ông bà đưa đón con hộ vc em. Tóm lại ả cũng chả làm được cái gì cả mà lên mặt với em, ngược lại quá lười ấy.
Các mẹ chỉ cho em cách cho ả một bài học với ạ. MC em biết nhưng cũng chẳng làm gì. Chả lẽ để một đứa mới về làm dâu nó cứ như thế, còn sau này nữa chứ… Chả có lẽ em cứ phải hỏi nó trước, hay chị em trong nhà gặp nhau như người ngoài ?