Em đã kết hôn 3 năm và có con được hơn 2 tuổi. Những năm sinh viên em quen một anh, chỉ nói truyện trên mạng thôi. Qua nói chuyện thì có tình cảm với nhau, chỉ là thích chứ không sâu đậm gì, sau này anh ấy thú nhận là đã có vợ con. Và bọn em vẫn duy trì mối quan hệ không bạn bè cũng chẳng tình nhân cho đến khi em học xong, ra trường đi làm được mấy năm, không có gì đi quá giới hạn cả vì dù sâu thẳm trong lòng em có tình cảm thật nhưng em ý thức được là anh ấy đã có gia đình và em cũng đã có người yêu, hơn nữa mình cũng đâu biết bản chất thật của người ta như thế nào.
Có một lần khi em đang học năm hai, đi uống nước rồi hai người vào nhà nghỉ nhưng em nói không muốn có QHTD và anh ấy nói tôn trọng em chứ không phải mục đích là tình dục nên hai người chỉ ôm nhau nói chuyện, cũng vì thế mà em cũng tôn trọng lại anh ấy.
Trước khi cưới em nói chuyện trên mạng và bảo có thể một vài tháng nữa em cưới, vài hôm sau anh ấy qua nhà em chơi lúc đó chồng sắp cưới của em đi vắng, lần gặp nhau gần nhất là đi uống cà phê cách đó mấy năm, rồi chẳng biết nghĩ gì mà em lại đồng ý và hai người QHTD. Em bảo đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em thuộc về anh ấy. Lúc đó là 4-5h chiều ngày thứ 13 của chu kỳ kinh.
Tối đó em và chồng (sắp cưới) cũng quan hệ. Kết quả là cuối tháng đó em bị chậm kinh và có thai. Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định giữ lại cái thai. 9 tháng mang thai là 9 tháng em tự dằn vặt, không biết ai là cha đứa bé. Khi bé sinh ra nhiều người bảo giống bố nhưng cũng có người bảo không giống làm em càng suy nghĩ. Giờ càng lớn con càng giống mẹ nhưng em như bị tự kỉ ám thị khi thấy con nhang nhác giống anh kia. Thi thoảng nửa đùa nửa thật với chồng là không phải con của anh đâu.
Còn về phía chồng em, anh ấy yêu thương chăm sóc hai mẹ con nhiều lắm, yêu vợ chiều con. Vì vậy em càng đau khổ khi lừa dối chồng và yêu chồng nhiều hơn. Còn về phía anh kia từ lần đó không gặp lại không biết về chuyện em có thai, em nói rõ là giờ em có chồng và muốn toàn tâm toàn ý cho chồng, em cũng cắt hết liên lạc, chặn yahoo, chặn facebook, chặn điện thoại.
Em nhiều lần định đi xét nghiệm ADN nhưng lại thôi, xét nghiệm về kết quả là con của chồng thì tốt, còn không phải con của chồng thì phải làm sao cho đúng, chồng có tha thứ không hay gia đình lại tan vỡ, rồi quan trọng nhất là con mình sẽ ra sao, tiền xét nghiệm để sắm đồ đạc cho nhà còn hơn. Em nghĩ vậy lại thôi không đi xét nghiệm nữa. Mẹ làm sai mẹ phải tự chịu, em không muốn con gái phải khổ theo mẹ. Nhìn bố con quấn quýt em chẳng nghĩ được gì nữa.
Em mong mọi người cho em lời khuyên giờ phải làm sao? Em có nên nói thật với chồng không hay mang theo bí mật này đến chết để giữ hạnh phúc gia đình?
