Chồng em sn 81 e sn 88 bọn em đã có chung 1 đứa con 2tuoi . Bản tính em vốn dĩ đã rất hay ghen tuông , chồng em còn nói em là mẹ của Hoạn Thư , thời em còn mang thai em đã 1 lần bắt gặp chồng em ngủ với người khác , nhưng vì còn quá yêu nên em vẫn tiếp tục với anh , trong thời gian sau đó em thấy anh biết sửa sai , em thật sự rất yên tâm và lơi lỏng việc quản lí anh . Nhưng thời gian gần đây , khoảng 3 tháng đổ lại đây , em phát hiện ra chồng em có cặp kè với 1 cô bé sn 94 , quả thật con bé rất xinh xắn , trắng trẻo , cao ráo , em có điều tra qua thì biết nhà con bé cũng rất giàu có , con bé cũng rất ăn chơi ( nghe mấy người hàng xóm kể lại ) có đến 1 tuần thì phải 2.3 anh đón đưa mà chưa thấy anh nào đi xe máy như chồng em cả... , chồng em còn mua cho cô bé túi hàng hiệu , nước hoa , ip4s....em có đọc trộm tin nhắn thì nghe có vẻ 2 người rất mết nhau rồi..nhiều đêm nằm nghĩ mà thương con nước mắt lưng tròng , thật chỉ muốn đạp hắn xuống đất ngay , nhưng em còn yêu chồng rất nhiều và còn phải phụ thuộc kinh tế nữa nên thật sự bây giờ em không biết phải làm gì , nếu như đúng những gì em nhìn thấy và tìm hiểu được tại sao nó cứ phải cặp với chồng em ? và làm thế nào để tách 2 người ra bây giờ ạ ????????????