Mọi chuyện cũng chẳng có j to tát cả, vậy mà a cứ thích làm to lên, bắt đầu cũng là chuyện tối a và anh rể e hẹn nhau tối đi ăn uống, a rể đi học xa nên cả tháng mới về 1,2 lần, e thì mang bầu con còn 1w nữa là sanh rồi, lại đag có thằng ku 17 tháng nữa, em muốn 2 gd đi chung cho vui vẻ, vậy mà khi a vừa nói đến chuyện đó thì a gạt phăng đi : "Có con đi chạy lên chạy xuống giữ nó mệt mỏi chứ sướng j, 2 mẹ con ở nhà cho khỏe". E buồn nhưng cũng ko đôi co với a làm j nữa.


Lát sau, a đang ngồi đánh cờ với bạn thì a nói lên lầu lấy cho anh mấy trăm để a đi nhậu, e kêu anh đi lấy đi thì a lườm e rồi nói nói j đó, e mới hỏi lấy bao nhiêu, thì anh hét lên trước cả mặt bạn a là : "Đm có bao nhiêu thì lấy hết xuống đây". E bực mình hỏi lại: thì lấy bao nhiêu để e lấy, A chửi thẳng e là: "đm mày sắp đẻ đái rồi sao mà ngu vậy? cứ để t chửi m trước mặt bạn bè t là sao", e nghe vậy chỉ muốn khóc rồi e bỏ lên lầu nằm coi tv 1 mình.


Mấy phút sau a chạy lên nói : " e bị cái l j vậy"


e nói lại: " Thì e hỏi lấy bao nhiêu tiền, có vậy thôi mắc j a chửi e?"


Vậy mà a nổi khùng lên: " Đm mày cả ngày nay mày chọc điên tao rồi nghe chưa, nghĩ mày sắp sanh nên tao nhịn rồi mày còn muốn j nữa" Bốp, cái tát đầu tiên, e mếu máo nói lại : " a chỉ biết làm như vậy thôi hả?"


Bốp , bốp 2 cái tiếp theo, a gầm lên, mắt đỏ ngầu nhìn e muốn ăn thịt: "Ừ, t chỉ biết làm vậy đó, m chịu được thì ở, đ chịu được thì cút"


E tức quá la lên: " Khốn nạn"


A tát thêm cái nữa: " Mày nói j hả con kia, m mà nói nữa t đánh m ngày mai ko dám nhìn ai bây giờ"


Nhìn a ko còn giống con người nữa, bây giờ a như con thú muốn nuốt sống e mà, a tiếp tục chửi rủa e rồi dí tay vào đầu e, e gạt tay ra thì a tát liên tiếp 2 cái nữa, e chảy cả máu mồm: " M mất dạy hả con kia", e khóc như chưa bao giờ được khóc, a kêu: " M câm miệng lại ko t bóp cổ m chết bây giờ"


E cứ khóc, a đứng nhìn 1 lúc rồi đóng rầm cửa phòng lại, chạy xuống lầu, 1 lát sau thì e nghe tiếng xe vọt đi.


Lúc đó e bất cần lắm a có biết ko? nếu ko vì con và vì cái thai trong bụng, e đã cắt cổ tay tự tử cho a ân hận cả đời rồi, cứ nghĩ đến những lời a nói mà e ko cầm được nước mắt...Lúc bà nội ẵm con về e phải tắt đèn để bà ko thấy đôi mắt sưng húp, con ôm e cười mà e đau nhói.


21h30 a chạy về bật đèn phòng lên rồi hỏi: " Bây giờ m muốn j"