2 năm trước... vào đêm sinh nhật của mình, mình đã phát hiện tin nhắn "tình cảm" trong điện thoại của Ax .. Đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt. Mình tự hỏi ngàn lần "tại sao...?". Từ ngày sống bên nhau, chưa 1 lần xao lòng trước 1 người đàn ông nào khác, vậy mà mình được "trả ơn" bằng sự phản bội. Có phải thói đời là vậy chăng?
Nói chuyện thẳng thắn với chồng thì Ax ko thừa nhận & xoá tin nhắn đó đi.
Sau ....
Trong thông báo cước hàng tháng của Ax đều hiển thị số dt đó... những cuộc gọi vào những lúc nửa đêm. Tìm mỏi mắt trong danh sách đó chỉ 1-2 lần có số Ax gọi vợ.
Lại nói chuyện với Ax, yêu cầu Ax chấm dứt mối quan hệ đó. Ax gật đầu. Nhưng rồi Ax chuyển địa chỉ thông báo cước hàng tháng về địa chỉ công ty. Và mình vẫn biết rằng dù Ax không lưu số dt đó vào dt nhưng Ax vẫn nhớ như in..!
Lặng lẽ sống với Ax bấy lâu nay, vẫn phải chăm lo cho Ax, cho con. Nhưng dường như trái tim mình đã chết. Nằm bên cạnh Ax, mà chẳng có 1 chút cảm xúc gì cả. Mối dây ràng buộc mong manh chỉ là đứa con trai 4tuổi... Ax vẫn đi đâu đó vui vẻ, thỉnh thoảng Ax đi qua đêm. Cũng không ít lần mình cũng khó chịu với Ax, nhưng Ax chẳng xem mình là gì cả, không tôn trọng lời nói của mình.
....
"ok vay em di tu vu di" - tin nhắn từ dt của Ax đến số dt kia vẫn còn được lưu giữ trong dt, vô tình mình lại đọc được... Chẳng hiểu tại sao giờ mình không thấy đau đớn gì nữa cả. Có lẽ người ta nói " không đau vì quá đau" là đúng.
"luc truoc a noi voi e lam sao. a co duoc e a se kg de mat e them lan nua..." - lại một tin nhắn khác vào mấy ngày sau. Mình như người mộng du. Không thể tin vào những gì mình đang thấy, không thể dối lòng, dối trái tim mình mãi được. Mình làm sao chấp nhận chung chăn gối với 1 người chồng như thế này?
Mình quyết định không để Ax "đụng" vào mình nữa... Vậy rồi sóng gió nổi lên...
Ax đòi ly hôn. Mình chẳng biết nên cười hay khóc? Tại sao những ngày Ax đi suốt đêm, những ngày Ax để mình lạnh lẽo trong phòng thì sao? Tại sao lúc đó Ax không nghĩ cho mình? Mình làm thế này không phải trả thù gì cả, mình chỉ muốn được yên lặng, mình sợ khi Ax đến gần, nghĩ đến những tin nhắn đó, rồi chuyện gì xảy ra giữa Ax và cô gái kia? Mình cảm thấy mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng kín, ngột ngạt. Mình không có cách nào thoát ra khỏi căn phòng đó. Tại sao khi cần mình để "..." thì Ax tìm đến mình để thoả mãn, còn thời gian còn lại Ax lại chia sẻ trái tim với người khác? Mình có thể tha thứ cho tất cả những gì cay đắng mà Ax đã từng mang đến cho mình, nhưng chỉ trừ việc phản bội, chà đạp lên tình cảm sâu sắc của mình.
Nhưng mình phải làm sao đây?! Đâu là lối thoát vẹn toàn? Mình sẽ chấp nhận sống với Ax để con có 1 mái gia đình hay sẽ ra đi cùng con?
**Ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa đêm. Nhưng không thể nào đi nửa đường chân lý & yêu bằng một nửa trái tim.